Tôi ngoài 30 tuổi, đã có gia đình. Cuộc hôn nhân của tôi có rạn nứt sau khi vợ sinh con thứ hai. Cô ấy dành toàn thời gian để chăm sóc cho các con, vợ cũng không để ý đến ngoại hình và từ chối quan hệ với tôi suốt một năm sau sinh.
Ban đầu, tôi chỉ "cảm nắng" đồng nghiệp nhưng khi cô ấy "bật đèn xanh", tôi đã không thể thoát. Cuối cùng, chúng tôi ngủ với nhau, tôi cũng không còn quan hệ với vợ nữa. Mối quan hệ ngoài luồng này kéo dài đã vài tháng nay.
Gần đây, tôi phát hiện ra nhân tình đang tìm hiểu một người đàn ông khác. Tôi hỏi nhưng cô ấy tỏ ra ngạc nhiên, cho rằng tôi có suy nghĩ ràng buộc bạn gái. Em nói giữa hai chúng tôi đã thỏa thuận sẽ không đi đường dài cùng nhau nên em hoàn toàn có thể tìm hiểu người khác.
Tôi biết mình không có quyền gì đối với người phụ nữ này nhưng tôi vẫn có cảm giác ghen và bị phản bội. Có lẽ tôi đã nảy sinh tình cảm sâu đậm với cô ấy, đó là lý do vì sao tôi rất buồn. Tôi nói với em rằng có thể tôi sẽ ly hôn vợ để hai đứa đến với nhau nhưng dường như cô ấy không trân trọng điều đó.
Còn đối với vợ, tôi nghĩ mình đã không còn tình cảm. Nếu tôi đánh liều ly hôn để đến với người tình nhưng em lại không yêu tôi thì tôi sẽ mất tất cả. Tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này?
Khánh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.