Cảm giác đầu tiên tôi thấy ở anh đó là những ác cảm. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ yêu anh cả. Vậy mà càng ghét anh bao nhiêu thì anh càng đến và chinh phục tôi bấy nhiêu.
Rất nhiều người trong đám bạn bè của anh ghét tôi. Họ ghét ra mặt và xử sự với tôi theo kiểu giang hồ vì anh quan tâm đến tôi nên họ mới thế. Một hôm tôi đi bộ và anh đưa tôi về nhưng đám bạn anh cứ lườm tôi. Tôi đã bảo anh để tôi tự về nhưng anh không nghe. Tôi lên xe của anh với sự đắc thắng của chính mình.

Ảnh minh họa.
Từ hôm đó tôi bắt đầu trêu tức đám bạn anh và tôi cũng chẳng biết mình đồng ý yêu anh lúc nào nữa. Chỉ khi tôi cho anh hôn và tôi ngjĩ rằng tôi đã yêu anh nhưng thực chất lúc đó trong lòng tôi chưa hề yêu anh một chút nào cả.
Tôi xa anh và về ăn Tết. Ngày nào anh cũng gọi điện có khi đến 5-6 lần. Tết anh ra nhà tôi chơi. Tình yêu của tôi cũng đến với anh từ lúc nào tôi không biết nữa.
Anh yêu và quan tâm đến tôi nhưng anh cũng rất ham chơi, anh không lo cho bản thân mình một chút nào cả. Lúc đó tôi nghĩ vì anh còn đi học nên thế. Rồi chúng tôi ra trường. Anh đã rủ tôi ra sống chung như vợ chồng. Đầu tiên tôi sợ hãi nhưng vì bác chị bạn lấy nhà nên tôi phải đi thuê nhà.
Đầu tiên anh bảo chỉ ở đó một đêm cho tôi đỡ sợ thôi. Nhưng rồi đêm đó tôi đã không vượt qua được những ham muốn của chính mình. Chúng tôi sống với nhau từ đó. Những ngày đầu tiên thật hạnh phúc và ngọt ngào. Rồi anh đi làm và tôi thì cứ ở nhà chờ chú anh xin việc.
Anh đưa tôi về ra mắt mọi người. Chúng tôi chỉ còn chờ ngày có điều kiện kinh tế một chút để cưới. Nhưng đời chẳng ai biết được chữ ngờ. Sau một lần tôi về quê, bạn bè giới thiệu tôi đã quen được anh công an ở quê. Sau những tin nhắn qua điện thoại, anh ta nói yêu tôi. Tôi cũng nói qua lại và từ đó chúng tôi trên danh nghĩa là yêu nhau nhưng chỉ trên điện thoại thôi.
Một hôm anh cầm điện thoại của tôi và đọc được tất cả những tin nhắn đó. Anh đã tha thứ và mong tôi quay lại với anh như con người của tôi trước kia. Tôi quyết định thay đổi và làm lại từ đầu.
Chúng tôi sống với nhau hạnh phúc như những ngày ban đầu. Nhưng một hôm tôi thấy anh nhắn tin cho người con gái khác là khách của anh (anh là hướng dẫn viên du lịch). Tôi đã giả là anh, lấy máy nhắn tin cho cô ta. Cô ta gọi lại và tôi nghe máy. Tôi chỉ nói tôi không thích chị ta và người yêu nhắn tin như thế nữa. Tôi bảo chị đừng nói với anh ấy, nhưng khi tôi đi làm thì chị ta nói cho anh biết. Anh gọi điện bảo tôi là điên thì mới làm như thế. Tôi đã nhắn tin và chửi cô ta.
Chúng tôi rất căng thẳng nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi, đâu lại vào đấy cả. Bình lặng được khoảng vài tháng, tôi bất ngờ thấy một tấm hình anh chụp với cô gái cùng quê. Họ rất tình cảm. Tôi hỏi, anh chỉ bảo là bạn. Nhưng một hôm anh uống rượu về ngủ say, tôi thấy máy anh có tin nhắn. Tôi đọc thì thấy cô ta nhắn tin là "chị ta không xứng đáng với anh vì chị ta đã mất đi cái đáng giá nhất của con gái". Tôi đã nhắn tin lại với cô ta.
Và hôm sau cô ta lại nói với anh. Tôi đã bị anh chửi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại dám làm thế với tôi. Tôi đau khổ vì mình đã quá tin anh để giờ đây anh chán tôi và đi tìm người khác.
Tôi quyết định sống riêng và anh nói rằng ''Mình nên xa nhau một thời gian em ạ. Anh không chán em nhưng anh chán những hành động của em, những việc em làm''.
Khi tôi chuyển đi anh vẫn chuyển đồ cho tôi. Tối đến anh vẫn gọi điện xem tình hình của tôi thế nào, vẫn dịu dàng như khi anh còn yêu tôi nhiều lắm vậy.
Tôi chẳng biết mình nên làm gì để vượt qua được chuyện này đây. Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên (Minh Minh).
Mọi chuyện chưa hẳn đã kết thúc, đó có lẽ là một hướng mở ra cho chuyện tình cảm của hai người. Bạn nên tôn trọng quyết định của anh ấy và suy nghĩ lại về những hành động của mình trong thời gian qua.
Anh ấy chưa hết tình cảm với bạn, vẫn yêu thương quan tâm tới bạn, nhưng điều anh ấy không chịu đựng được đó là những việc bạn làm. Bắt đầu từ những tin nhắn trên mức tình cảm của bạn với anh công an ở quê, dù rằng đó chỉ là trêu đùa như bạn nói. Bên cạnh đó bạn đã xâm phạm quá sâu vào đời tư của anh ấy như gọi điện hay nhắn tin cho bạn gái anh ấy khi bạn chưa biết rõ mối quan hệ của họ như thế nào.
Chính vì thế bạn hãy tôn trọng thế giới riêng tư của người yêu. Nếu có chuyện gì cảm thấy bất ổn trong mối quan hệ của bạn trai thì trao đổi trực tiếp luôn với anh ấy.
Trong thời gian xa nhau bạn hãy cố gắng thay đổi cách cư xử với anh ấy , để anh ấy có thể yêu những hành động của bạn hơn, như quan tâm chăm sóc đến anh ấy nhiều hơn, thể hiện tình yêu cũng như sự chia sẻ tới anh ấy.
Chúc cho tình yêu của hai bạn bền vững.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7