John Terry đang ký tên tặng các fan. |
Sau nhiều tháng đàm phán, Tổng Giám đốc của Chelsea, Peter Kenyon, và đại diện của Terry vừa nhất trí một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm (tới năm 2012) với mức lương hơn 7 triệu bảng/năm.
Terry, vẫn còn hai năm trong hợp đồng hiện nay với CLB ở mức lương là 67.000 bảng/tuần, sẽ nhận lương mới tăng gấp đôi từ mùa tới. Trung vệ 26 tuổi này tỏ ý sẵn sàng kết thúc sự nghiệp thi đấu ở Stamford Bridge. Mức lương này đã vượt qua mức 121.000 bảng/tuần mà các ngôi sao nước ngoài là tiền vệ Michael Ballack và tiền đạo Andriy Shevchenko đang được hưởng.
Terry nói: “Tôi rất vui vì vấn đề cuối cùng đã được giải quyết. Tôi luôn muốn được tiếp tục chơi cho Chelsea và CLB cũng muốn tôi ở lại. Tôi hy vọng các CĐV có thể thấy rằng chúng tôi đang cùng cố gắng xây dựng một quan hệ bền chặt vì thành công chung, cho cả hiện tại và tương lai. Tôi đã chơi cho Chelsea từ khi bắt đầu sự nghiệp và được vinh dự trao trách nhiệm đội trưởng, giờ là lúc để hướng tới mùa bóng mới”.
Hợp đồng này sẽ là một "liều thuốc" xoa dịu nỗi lo của HLV Jose Mourinho và các CĐV CLB, những người từng khổ sở khi chứng kiến hàng phòng ngự vốn rất chắc chắn của Chelsea lao đao vì thiếu Terry. Hậu vệ này phải nghỉ thi đấu một tháng rưỡi (từ trước Giáng sinh 2006 tới hết tháng 1/2007) và sự thiếu vắng anh là một nguyên nhân quan trọng khiến Chelsea khủng hoảng phòng ngự và không bảo vệ được ngôi vô địch Anh.
Tuy nhiên, rất khó có khả năng đồng đội Frank Lampard của Terry cũng có được một hợp đồng béo bở tương tự. Tiền vệ này cũng còn hai năm trong hợp đồng hiện nay và lâu nay vẫn đang đòi có được mức lương ít nhất là bằng với các cầu thủ hiện được trả lương cao nhất trong đội (ám chỉ Ballack và Sheva). Lampard được coi là mục tiêu săn đuổi của các CLB lớn khác như Juventus và Barcelona trong mùa hè này. Tuy nhiên, người đại diện Steve Kutner của cầu thủ 29 tuổi này cho biết Lampard không muốn rời Chelsea.
(Theo Thanh Niên)