Andréia Mendonça là một trong những nhân chứng vụ sập vách đá xảy ra ở hồ Furnas, trong hẻm núi thuộc khu du lịch nổi tiếng Capiolio, đông nam Brazil, hôm 8/1. Cô nói với Globo: "Chúng tôi dừng lại, chụp ảnh rồi mọi người ngồi vào chỗ của mình để tàu rời đi. Tôi bỗng nhìn lên tảng đá và thấy một số viên lăn xuống. Tôi thậm chí còn nói với người lái tàu nhưng anh ta lại bảo không sao cả, chỉ là vài viên đá nhỏ thôi".
Mendonça tiếp tục kể: "Khi tôi nhìn lại, tảng đá khổng lồ đó đang ập xuống, một tảng đá rất to. Tôi nhìn theo những chiếc thuyền ngay bên dưới và rồi một cảnh tượng kinh khủng diễn ra. Người lái tàu vội vã lái đi nhanh nhất có thể để đưa chúng tôi ra khỏi đó. Quá đau buồn. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng chúng tôi sẽ chứng kiến cảnh tượng bi thảm như vậy".
Hôm 10/1, lực lượng cứu hộ trục vớt thêm ba thi thể từ hồ, nâng số người chết lên 10. Ngoài ra, các nhà chức trách cho biết ít nhất 32 người bị thương được đưa đến bệnh viện, trong đó 9 người thương nặng. Hầu hết nạn nhân bị gãy xương, một người trong tình trạng nguy kịch với vết thương ở đầu và mặt.
Trước đó, vì lo sợ thảm kịch xảy ra khi thấy vách đá bất thường, một tàu du lịch ở xa gọi các tàu khác tránh đi. Rovilson Teixeira, một người điều hành tàu dày dạn kinh nghiệm, cho biết anh hy vọng có thêm nhiều nạn nhân được tìm thấy. Bên cạnh đó, Teixeira nói thêm anh chưa bao giờ chứng kiến điều tương tự trước đây. "Tất cả chúng tôi đều choáng váng, không ai biết có bao nhiêu nạn nhân, nhưng tôi có thể nói chắc không phải chỉ một, hai người chết, mà là rất nhiều. Cũng có nhiều người bị thương. Xe cứu thương từ khắp nơi chạy đến chở các nạn nhân nhưng không ai mường tượng nổi quy mô thảm kịch này", Teixeira nói.
Việc vách đá bị đổ được cho là vì mưa nhiều hai tuần qua. Trong cùng ngày, các nhà chức trách đã cảnh báo người dân địa phương tránh những thác nước trong khu vực, nơi dễ bị ảnh hưởng bởi lượng nước lớn. Phát ngôn viên của sở cứu hỏa địa phương, trung úy Pedro Aiharra, cho biết trong khu vực thường xảy ra những vụ sập đá nhưng chỉ nhỏ lẻ. Ông nói với cổng thông tin UOL: "Thông thường, vài mảnh đá bị trượt xuống thôi. Lần này, cả một khối khổng lồ đổ xuống như cờ domino và lao thẳng theo quỹ đạo vuông góc".
Hồ Furnas được tạo ra năm 1958 khi Brazil xây một nhà máy thủy điện tại Capitolio. Các quan chức cho biết thị trấn này có khoảng 8.4000 dân và có thể đón khoảng 5.000 du khách vào cuối tuần và lên đến 30.000 người vào ngày lễ.
Thống đốc bang Minas Gerais, Romeu Zema, tweet hôm 8/1: "Hôm nay, chúng tôi đang phải chịu đựng nỗi đau của thảm kịch xảy ra ở bang của chúng tôi, do mưa lớn khiến vách đá hồ Furnas tại Capitolio bị sạt lở. Chính quyền Minas đã có mặt ngay từ đầu, cùng Cục Phòng thủ dân sự và Phòng cháy chữa cháy. Công việc cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Tôi xin chia sẻ với các gia đình vào thời điểm khó khăn này. Chúng tôi sẽ liên tục cung cấp những sự hỗ trợ cần thiết".
Tùng Anh (Theo Globo)