Thu Thủy
(Cuốn sách của tôi)
Dù đã bước sang tuổi 25 nhưng tính cách của Quỳnh Mai vẫn có chút gì đó trẻ con, thơ ngây. Mai lúc nào cũng tỏ ra mình là người mạnh mẽ, đầy tự tin nhưng thực chất đó chỉ là cái vỏ bọc. Bên trong Mai là một cô gái mềm yếu và dễ khóc. Louis đã nhận thấy điều đó.
Louis xuất hiện trong tư thế của một chàng trai đào hoa, rất tự tin với tài săn gái của mình. Mặc dù thật sự yêu Quỳnh Mai nhưng khi Quỳnh Mai đang làm việc ở Paris thì ở Việt Nam, Louis vẫn cứ vui vẻ với Tuyết Hường. Louis nghĩ Việt Nam cũng giống Paris, quê hương anh, coi chuyện ấy như một trò giải trí.
Daniel Ng thì khác. Là một giám đốc khu vực châu Á, anh khóac lên mình vẻ lạnh lùng trong công việc và vẻ trầm tư trong đời thường. Những trục trặc rồi đổ vỡ trong tình cảm càng khiến anh trở nên trầm tính hơn. Từ sau lần gặp Quỳnh Mai khi hai người cùng tham dự buổi tiệc Welcome dinner do L’Aurore tổ chức, anh vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cô.

Bằng tuổi Quỳnh Mai nhưng Tuyết Hường gian xảo hơn nhiều. Cô sống buông thả, dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục tiêu. Cô tìm cách lên giường với Louis cũng chỉ vì biết Louis yêu Quỳnh Mai. Quỳnh Mai bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của Louis. Cô thậm chí đã phá bỏ những quy tắc chuẩn mực dành cho cô gái Việt trong lần Louis sang Paris thăm cô. Còn Tuyết Hường thì liên tiếp gây nên những sóng gió khiến Quỳnh Mai phải khốn khổ trên đất Paris.
Sau tất cả những sóng gió ấy, liệu Quỳnh Mai có đủ sức để vượt qua và tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình? Và liệu ai sẽ là người mang đến hạnh phúc ấy cho cô?
Dương Thụy đã xây dựng tuyến nhân vật điển hình một cách hoàn hảo. Một Louis mang đậm tính cách của các chàng trai Paris và Christine lại là hiện thân của phụ nữ Pháp. Daniel mang đậm nét Á Đông với vẻ ngòai lạnh lùng và bên trong ấm nóng. Còn Quỳnh Mai và Tuyết Hường tuy tính cách khác nhau nhưng vẫn rất Việt Nam. Tất cả đã góp phần tạo nên một Paris lộng lẫy sắc màu.
Điểm đặc biệt của tiểu thuyết này là tính cách nhân vật không chỉ được bộc lộ trực tiếp qua sự thể hiện của nhân vật đó mà còn được bộc lộ một cách gián tiếp qua suy nghĩ của những nhân vật khác, thể hiện trong những email mà họ gửi cho người thân.
Truyện không viết theo lối kể thông thường mà có sự đan xen nhiều sự việc gây tò mò và phấn khích cho người đọc, khiến ai đã đọc là phải đọc liền mạch từ trang đầu tới trang cuối.
Đừng bỏ lỡ cuốn tiểu thuyết tuyệt vời này của Dương Thụy nếu bạn muốn "nhắm mắt thấy Paris".
***
Quà tặng của Sách hay:
Mời tác giả Thu Thủy tới tòa soạn báo Ngôi Sao tại:
- Hà Nội: Tầng 4, tháp A, tòa nhà Hà Thành Plaza, số 102 Thái Thịnh, quận Đống Đa.
- TP HCM: 408 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10 (gặp chị Bảy)
vào 14h-17h30 các ngày trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) để nhận sách tặng là cuốn tiểu thuyết Bùa Mê của Aprilynne Pike.