Phó Khánh Chi, con gái của nghệ sĩ cho biết, ông mất tại một bệnh viện quốc tế ở Minh Khai. Hơn một tháng trước, ông về nhà điều trị và trở lại viện gần một tuần nay. Ông không dặn dò các con điều gì bởi luôn tin rằng mình sẽ khỏi bệnh. Trước đó, ông từng nói khi qua đời, ông muốn giai điệu ca khúc Cùng một con đò vang lên trong lễ tang.
Ca sĩ Tùng Dương, Minh Thu... đều bàng hoàng khi nhận tin buồn. Tùng Dương cảm thấy anh đã mất đi một người bạn, người thầy, người nghệ sĩ đáng mến trong cuộc đời. Theo anh, tinh thần lạc quan và những cống hiến nghệ thuật của ông là điều mà anh và nhiều nghệ sĩ trẻ phải học tập. Từ ngày nhạc sĩ vào viện, anh vẫn thỉnh thoảng vào thăm và thấy ông luôn lạc quan.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương.
Trước đó, đồng nghiệp và bạn bè luôn ngạc nhiên khi thấy nhạc sĩ Phó Đức Phương rất dũng cảm đối diện với bệnh tật. Ông nói với Thanh Lam rằng cuộc đời luôn phải đối diện với những thử thách và bây giờ chỉ là một thử thách mới mà thôi. Nhạc sĩ bày tỏ mong muốn vượt qua bạo bệnh một cách ngoạn mục. "Thấy nụ cười của chú, nghe chú nói chuyện, tôi thấy chú vẫn còn ước mơ, khát vọng, hoài bão nhiều lắm. Vì những điều ấy, tôi tin rằng chú sẽ vượt qua", Thanh Lam vừa khóc vừa nói tại buổi họp báo giới thiệu đêm nhạc Khúc hát phiêu ly hồi tháng sáu.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương sinh năm 1944 ở Hưng Yên. Ông nổi tiếng với nhiều ca khúc ca ngợi non nước Việt. Năm 2001, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho các tác phẩm: Những cô gái quan họ, Hồ trên núi, Một thoáng Tây Hồ, Nha Trang thu, Trên đỉnh Phù Vân. Ông từng là Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), phó chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội.