![]() |
|
Trên những xe khách miền Tây, loại nhạc được cánh tài xế ưa chuộng nhất là "nhạc chế", một loại nhạc với giai điệu là của những ca khúc quen thuộc nhưng cách hát và ca từ thì khác hẳn. Nghe kỹ những bài hát này, người ta không khỏi giật mình vì sự nhảm nhí và vô duyên của nó, chẳng khác nào ném bùn vào mặt nhau. "Sáng sáng anh đua xe trên các rạp xi nê để kiếm tiền nuôi em, nào ngờ em ơi, em bán thân cho Việt kiều, em bán thân cho ngoại kiều", "Ngậm đắng nuốt cay, tôi lấy cây kim này, tôi đổ mực ra pha, tôi xăm vào mông đít ba chữ: hận đàn bà... Hận đàn bà, tôi cà phê với rượu rồi tôi phê với bồ đà", "Ngày anh nằm Bố Lá nàng lên nàng bố láo...", "Này người yêu ơi, em đừng xem anh như chiếc Nova em nẹt pô...". Đây là những ngôn từ vào loại "sạch sẽ" nhất có thể nêu ra, còn lại hết sức thô tục. Những băng đĩa "nhạc chế" này thường không có tên chủ đề lẫn tên những bài hát cụ thể, bởi toàn bộ được "ca sĩ" hát liền tù tì giống như một liên khúc không mở đầu, kết thúc (khi nào băng hết thì dừng). Từ đầu chí cuối chỉ có một giọng hát lè nhè, não nề với "dàn nhạc" chỉ gồm một cây guitar, thỉnh thoảng mới thấy xen vào tiếng lục lạc. Bên cạnh việc cải biên nhiều ca khúc trẻ, "ca sĩ" này còn cải biên khá nhiều các ca khúc thiếu nhi như Cháu lên ba, Con chim non, Ai hỏi cháu... với những lời lẽ thô tục. Minh, một tài xế chạy xe miền Tây cho biết, anh thường mua băng nhạc này trên những chiếc xe bán băng đĩa rong gặp trên đường. "Đi xe đường dài mà nghe nhạc này thấy đỡ buồn", anh bào chữa. Giá của những băng đĩa này khá rẻ, chỉ khoảng 7.000-8.000 đồng/đĩa, có rất nhiều "vol" và thường được gọi là nhạc nhái, nhạc chế, nhạc cải biên, còn "dân giang hồ" hay gọi là nhạc tù vì trong ca từ thường có những đoạn như: "Phong ba nè nó đẩy đưa anh vào Tống Lê Chân; nằm trong khám lớn mở cửa hai lần lấy nước và lấy cơm; ngồi nghe tòa phán 10 năm tù giam...". Một thanh niên cười sặc sụa khi biết rằng có người bây giờ mới biết đến loại nhạc này, hát vanh vách vài đoạn sởn da gà, chứng minh cho sự phổ cập của loại nhạc chế này. Không hẳn giới trẻ ai cũng thích nhưng có người nghe vì tò mò, có người tìm mua vì thấy "vui vui" với những ca từ như "Hết tiền tiêu người yêu tôi cũng bán, bán 5 trăm tôi lấy tiền tiêu...", "Nếu biết trước em không có tiền anh đây đ... cần quen;" "...đừng lấy con vợ què, nếu mai nó chết cái hòm mà so le", "Sống trên đời này thằng giàu sang mới chơi hàng trắng, một tép lên mây, hai tép lên trời, một tép nữa đi luôn", "Gặp nàng tiên áo trắng tôi quên người đã phụ tình tôi...". Theo Thanh Niên, dù với lý do nào, nghe chơi hay đồng tình cổ súy, thì việc thuộc và nhẩm hát những lời dung tục này đôi khi từ vô thức cũng đã thành một ảnh hưởng xấu đến đời sống tinh thần giới trẻ.
|

