Jira Moonkaset, con gái của ông Dokmaipa Por Pongsawang, 52 tuổi, nói rằng bố cô bị con rết lớn cắn ở chân trái, nhưng lại không chịu đi thăm khám cho đến khi vết thương ngày càng nặng, khiến ông bị đau đớn, ớn lạnh và chóng mặt thường xuyên rồi dần rơi vào trạng thái hôn mê.
Theo các phóng viên, Dokmaipa bị tiểu đường nên gặp các biến chứng và dẫn tới tử vong.
Pramuan Thaingamsilp, giám đốc bệnh viện Kalasin nơi điều trị cho ông Dokmaipa, cho hay nhà vô địch 52 tuổi qua đời vì nhiễm trùng máu nghiêm trọng.
Ông Dokmaipa trở thành võ sĩ Muay Thái từ năm 9 tuổi và từng chiến thắng tại nhiều giải vô địch, được đặt cho biệt danh là "Powerful Southpaw" (võ sĩ dũng mãnh). Năm 1996, ông Dokmaipa nghỉ thi đấu và trở thành huấn luyện viên, sau đó là vệ sĩ ở Macau.
Nhà vô địch một thời quay trở về Thái Lan và trong vài năm trở lại đây làm nhân viên thành phố ở quê nhà Kalasin. Tang lễ của ông sẽ được tổ chức tại quận Roi Et’s Saelapoom, nơi ông sinh ra và lớn lên.
Một sự việc tương tự xảy ra hồi năm ngoái tại Thái Lan khi một phụ nữ 54 tuổi qua đời vì bị rết cắn. Bà Chutikarn Worachote bị cắn ở bàn chân phải và được đưa tới bệnh viện, được các bác sĩ tiêm và cho uống thuốc, nhưng khi trở về nhà vết thương vẫn sưng vù. Con trai phát hiện bà đã chết trên giường vào sáng hôm sau.
Hướng Dương (Theo Mirror)