![]() |
Thùy Trang tại đích đến. |
Ở nội dung đổ đèo của môn đua xe đạp địa hình, để về đến đích, các VĐV phải đổ đèo với những đoạn gần như thẳng đứng, và phải nhảy qua 3 hố chướng ngại vật.
Đối thủ trực tiếp của Trang là Suseanty Risa (Indonesia) bị té xe, xếp hạng 5. Đến lượt chạy chung kết, Thùy Trang được xuất phát cuối cùng, nhưng phải thi đấu với hai VĐV Thái Lan và hai VĐV Indonesia. Vào lúc 13h30 địa phương (12h30 Việt Nam), sau khi vượt qua hàng loạt chướng ngại vật, Thuỳ Trang cán đích với thành tích 3 phút 8 giây 30, hơn VĐV về nhì - Sattayanun (Thái Lan) 11 giây 05.
Một kỳ tích quá tuyệt vời cho cô gái vàng Thuỳ Trang khi trong người cô vẫn còn 8 đinh ốc bắt trong xương do bị té xe trong một buổi tập. Nhiều phóng viên các đoàn bạn trố mắt ngạc nhiên cứ hỏi xem thông tin đó có chính xác không? Họ không tin rằng, con gái VN lại quả cảm đến như vậy.
Trong khi ấy, Trang năn nỉ: “Đừng viết chuyện em gãy xương lên báo nhé, em sợ mẹ em lo lắm!”. Chơi xe đạp đã nguy hiểm, lại chọn nội dung đổ đèo như Trang, quả thật ít ai dám.
Đối với Thuỳ Trang để tiếp tục có mặt tại SEA Games lần này, Trang đã vượt qua không biết bao khó khăn. Vào năm ngoái, sau khi khám sức khoẻ tại viện Tim Trung ương, Thuỳ Trang bị buộc phải giã từ đường đua vì nghi hở van tim.
Nhưng bản tính bất khuất, Trang cương quyết chống lại vì cho rằng sức khoẻ mình rất tốt và không hề có dấu hiệu của bệnh tim. Thế là cô được trở lại với đường đua, sau khi phải kiểm tra tim ở nhiều nơi khác nhau. “Lúc nghe tin mình không được thi đấu nữa vì bệnh tim, tôi gần như suy sụp hẳn. Với tôi, xe đạp đã thấm vào máu nên không thể từ giã lúc mình vẫn còn sung sức. Rất may, tôi lại có dịp chứng tỏ mình. Tôi xin kính tặng thành tích này cho mẹ của mình. Mẹ là người lo lắng nhất mỗi khi nghe tôi sắp sửa bước vào cuộc đua. Thời gian vừa qua, do phải tập luyện liên tục nên tôi chưa thể đi mổ để lấy đinh ốc ở xương vai ra. Tôi dự định, sau SEA Games lần này sẽ về mổ để lấy đinh ốc ra.
(Theo Thanh Niên)