Cindy Thái Tài chia sẻ: "Đón nhận tin dữ mà tôi sốc, tay chân run lẩy bẩy. Thời gian qua, Ken chỉ bảo em mắc bệnh nhưng không nói rõ. Không ngờ em lại đi đột ngột. Thương em ấy quá".
Diễn viên Diệu Nhi biết thông tin nhà thiết kế mắc bệnh về gan. Căn bệnh tái đi tái lại song cô không nắm rõ chi tiết.
Sau khi mất, linh cữu của nhà thiết kế Ken Nguyễn được đặt tại nhà riêng ở quận Gò Vấp, TP HCM để người thân, bạn bè viếng lần cuối. Lễ viếng sẽ bắt đầu từ lúc 19h tối 12/5.
Ken Nguyễn tên thật là Huy Vũ, sinh năm 1979, xuất phát là một vũ công. Trong quá trình tham gia vũ đoàn, anh học hỏi thiết kế đồ cho các thành viên. Đây là bước đệm đầu tiên đưa anh đến với nghề thiết kế trời trang. Sau này, Ken Nguyễn học thêm nghề trang điểm từ chuyên gia Cindy Thái Tài và mở tiệm áo cưới. Trải qua một thời gian, anh trở thành nhà thiết kế.
Ken là người đồng hành, thực hiện phục trang cho các nghệ sĩ nổi tiếng: Đàm Vĩnh Hưng, Bảo Anh, Vũ Hà, Nguyên Vũ... Anh còn đảm nhận thiết kế cho các chương trình ăn khách như Giọng ca bí ẩn, Người bí ẩn, 7 nụ cười xuân... Ken Nguyễn nổi tiếng với phong cách lông vũ, giúp nghệ sĩ thêm phần nổi bật trên sân khấu. "Có không ít định kiến thiết kế lông vũ chỉ hợp với hội chợ. Tôi cho rằng điều đó là sai. Nếu người sở hữu biết cách sử dụng lông vũ thì mới biết rằng nó cực kỳ đắt đỏ", Ken Nguyễn chia sẻ về quan điểm làm nghề lúc sinh thời.
Sự ra đi đột ngột của Ken Nguyễn để lại nhiều mất mát lớn. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng hình ảnh anh mặc bộ trang phục do Ken Nguyễn thực hiện cho anh trong show Diamond và ba mùa Táo quân, trong vai Ngọc Hoàng. "Anh chưa từng nghĩ kiếm ai khác để làm vì không có ai chịu nổi và chiều anh như em. Ba bộ đồ em làm, anh vẫn còn giữ nguyên. Chia tay em, cầu mong em sớm về với Chúa", Đàm Vĩnh Hưng nghẹn ngào.
Ca sĩ Cindy Thái Tài cho biết cô và Ken Nguyễn xem nhau như chị em. "Cậu ấy luôn tôn trọng, sẵn sàng hỗ trợ nếu tôi cần. Sau này, mỗi người một công việc bận rộn nên cả hai ít có cơ hội gặp nhau".
Diệu Nhi viết trên trang cá nhân: "Bao nhiêu năm em gắn bó với sân khấu, diễn vở cần quần áo khó, đồ lộng lẫy đều có anh. Biết tính em thích màu hồng nên lúc nào đưa đồ, anh cũng tự chọn màu hồng cho em. Anh ra đi thanh thản nhé, tạm biệt người anh luôn dễ thương và tài hoa".
Hoàng Nam