Ngày 2/12, anh Nguyễn Thanh Tuấn cho biết đang gửi đơn đến cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá đề nghị truy tìm, xử lý nhóm người lạ những ngày qua liên tiếp "khủng bố" tinh thần gia đình anh bằng chất bẩn.

Chiếc xe và cửa cuốn nhà riêng của anh Thanh Tuấn bị ném sơn loang lổ.
Anh Tuấn phản ánh rạng sáng 24/11 khi gia đình đang ngủ tại nhà riêng ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá, hai thanh niên lạ mặt, đi xe máy không biển số, đeo khẩu trang đến ném sơn, dầu luyn, mắm tôm vào cửa và chiếc ôtô đậu trước hiên.
Anh Thanh Tuấn sau đó trình báo công an đề nghị can thiệp khẩn cấp. Tuy nhiên, sự việc chưa được làm sáng tỏ thì lúc 1h35 ngày 1/12, nhóm người lạ tiếp tục ném chất bẩn lần thứ hai. Rạng sáng nay (2/12), nhà riêng anh Thanh Tuấn lại bị đe doạ bằng chất bẩn thêm hai lần nữa.
"Các thành viên trong gia đình tôi hiện rất hoang mang, lo lắng cho an toàn tính mạng, sức khỏe...", anh Tuấn nói và cho hay nghi ngờ bị trả thù do liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí.
Lãnh đạo công an TP Thanh Hoá cho biết đã khám nghiệm hiện trường, trích suất camera nhằm nhận diện nhóm người liên quan đồng thời lấy lời khai bị hại để điều tra.

Căn nhà bị kẻ xấu 4 lần ném sơn, dầu luyn và mắm tôm.
Ngày 2/12, Tổng biên tập báo Người Lao Động Tô Đình Tuân ký văn bản gửi Hội nhà báo Việt Nam, UBND tỉnh Thanh Hoá, và các cơ quan chức năng liên quan đề nghị điều tra làm rõ vụ việc. Ban biên tập báo Người Lao Động đồng thời đề xuất công an Thanh Hoá sớm có biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, sức khoẻ và uy tín cho phóng viên Thanh Tuấn.
Lãnh đạo báo khẳng định "nhà báo Thanh tuấn trong quá trình tác nghiệp luôn hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, tác phong người làm báo và chấp hành đúng quy định pháp luật...".
Nhà báo Nguyễn Thanh Tuấn làm phóng viên thường trú cho báo Người Lao Động tại Thanh Hóa đã 7 năm, vợ anh cũng làm việc tại một tòa soạn báo.