Nhã Phương kể ngay từ khi đi công tác ở Gia Lai về, Trường Giang đã ôm con luôn. Bé Destiny thì tíu tít, vui mừng chạy ào tới. Trường Giang sau đó hào hứng nhận nhiệm vụ đưa con đi tắm. Khi Nhã Phương hỏi con gái thương ba không, cô bé liền đáp "thương", nhưng chê Nhã Phương "mẹ xấu, mẹ tồ lô (tào lao)".
Mới chưa được hai tuổi nhưng nhóc tỳ đã biết bắt chước bố nói giọng Quảng Nam để trêu mẹ khiến nam danh hài cười khoái chí. Nhã Phương nói cô thấy mình như "người vô hình" trong nhà. "Hèn chi cứ nói mẹ sinh 3-4 đứa con gái đi. Được cả cha lẫn con. Tôi bỏ nhà đi được chưa?", cô than thở.
Cherry Trần