
Chiều 25/10, công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, bệnh nhân bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường) vứt xuống sông Hồng hôm 19/10, vẫn tiếp tục diễn ra. Gia đình nạn nhân đã nhờ một số nhà ngoại cảm để tiến hành các nghi lễ tâm linh, mong sớm vớt được xác chị Huyền.

Sau khi được đưa ra thuyền, nhà ngoại cảm liền khóc lóc vật vã, ôm chầm lấy chồng chị Huyền. Đến khi trở lại bờ, chị này tiếp tục kêu khóc và đưa ra một số manh mối về nơi nạn nhân tử nạn.

Trước đó, từ 18h30 ngày 24/10 gia đình chị Huyền cùng lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai, công an Hà Nội đã tiến hành công tác kìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do gia đình đề nghị chưa tìm kiếm để làm các thủ tục tâm linh nên sáng 25/10 nhóm mới bắt đầu làm nhiệm vụ theo thông tin từ nhà ngoại cảm.

Phía bệnh viện bỏ chi phí để thuê thợ lặn, giúp cho việc tìm kiếm. 16 người, trong đó có 5 thợ lặn dưới Chèm, chuyên tìm kiếm tử thi trên sông.

Một người trong nhóm thợ lặn cho biết, họ sẽ buộc đá vào để đảm bảo móc câu có độ nặng, chìm xuống tận đáy. Theo hợp đồng, 5 người trong nhóm sẽ làm việc đến hết sáng mai với thù lao khoảng 50 triệu đồng.

Ông Doãn Quốc Hưng, chỉ huy nhóm thợ lặn cho biết, gia đình nói nhà ngoại cảm xác định nạn nhân nằm dưới lòng sông, một tay đã gần lìa ra nên đề nghị nhóm thợ lặn đảm bảo vớt thi thể nguyên vẹn.

Các thợ lặn sẽ thay phiên nhau xuống nước.

Tuy nhiên, sau nhiều giờ tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Trong khi đó, đội tìm kiếm tiếp tục cào quanh khu vực mố cầu Thanh Trì.

Một người có nhiều tham gia tìm kiếm người xấu số cho biết, mực nước nơi nạn nhân bị ném khá sâu, nhưng nhiều cát, cùng các hõm nước. "Xác nạn nhân có thể bị trôi đi nhưng không xa. Khi gặp phải hõm nước xác có thể bị cát lấp ngay", bác Tuấn nói. Có trường hợp người bị cát lấp đến một năm mới tìm thấy. Khi đưa xác lên bờ, thi thể người xấu số còn gần như nguyên vẹn, chỉ có cánh tay bị đứt rời do ống hút cát hút phải.

Người thân của chị Huyền căng mắt dõi theo thuyền. Họ lầm rầm cầu khấn người xấu số "sống khôn thác thiêng" để nhóm thợ lặn tìm thấy xác.

Nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập quanh khu vực tìm kiếm.
Đỗ Linh Đoàn