"Con sẽ dạy dỗ nó thế nào để nó nhận biết được sự thông minh của mình, trưởng thành trong tự tin, phát triển cả tính quyết đoán lẫn tính nhạy cảm, tính cách phóng khoáng nhưng mạnh mẽ? Tóm lại, con sẽ giáo dục làm sao để nó có thể trở thành một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại thực sự của thế giới”, thiên thần nói.
Người thày giáo tỉnh giấc, ông toát mồ hôi lạnh. Ông phải thay đổi cách dạy như thế nào đây nếu như ông biết rằng một trong những học trò của mình là con người đó? Thế rồi, ông bắt đầu hình thành trong đầu một kế hoạch.
Đứa học trò đó sẽ cần kinh nghiệm cũng như sự hướng dẫn. Nó cần biết cách giải quyết nhiều loại vấn đề khác nhau. Nó cần trưởng thành về tính cách cũng như kiến thức. Nó cần tự đặt ra tiêu chuẩn cao cho bản thân và tự rèn kỷ luật. Thế nhưng, nó cũng cần được yêu thương và khích lệ.
Phương pháp dạy học của người thầy giáo nọ thay đổi. Đối với ông, mỗi một đứa trẻ bước vào lớp học của ông đều trở thành nhà lãnh đạo tương lai. Ông mong đợi điều tốt đẹp nhất từ các học trò của mình. Ông dạy từng học trò như thể tương lai của thế giới này phụ thuộc vào sự dạy dỗ của ông vậy.
Nhiều năm sau, một cô gái trong số đó trở thành một con người xuất chúng. Ông nhận thấy rằng cô gái chắc chắn là người được mô tả trong giấc mơ của ông ngày nào. Cô không chỉ là học trò của ông mà còn là con gái ông nữa.
Trên đây không đơn giản chỉ là câu truyện ngụ ngôn về một thầy giáo khuyết danh. Đó là truyện ngụ ngôn về chính chúng ta, dù chúng ta là cha mẹ hoặc nhà giáo. Bạn hãy tin rằng tương lai một đứa trẻ có thể tùy thuộc vào ảnh hưởng của một mình bạn thôi.
(Theo Người Lao Động)