Không biết mọi người nghỉ sao, chứ riêng tôi rất thích Tết. Tôi được sinh ra và lớn lên tại TP HCM, và quê của tôi cũng chính là ở đây. Cứ năm nào gần đến Tết, nghe mọi người chộn rộn đặt vé tàu, vé xe để về quê mà lòng tôi nôn nao lắm, cứ mong mình được về quê ăn Tết một lần cho biết.
Từ ngày 23 tháng chạp trở đi, gia đình tôi bắt đầu tất bật, nào là dọn dẹp nhà, chuẩn bị các món ăn, tuy mệt nhưng rất vui. Má tôi hay nói "thích nhất mấy ngày trước Tết, cực mà vui".
Tết là dịp được cùng nhau trò chuyện, vui đùa có khi quên cả ăn, nhưng đó là không khí tôi rất thích, bởi vì nơi đó chính là nhà, là nơi để trở về.
Độc giả: Lê Thị Thùy Dung