Các cầu thủ HAGL vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của ban lãnh đạo và người hâm mộ. |
"Bó cỏ" ấy chỉ cho thấy một sự bất lực của HAGL trong việc tìm lại danh tiếng, hào quang mà họ đã đánh mất hơn hai năm qua. Kế dùng doping tiền thưởng chẳng phải là điều lạ ở bóng đá VN. Ở SEA Games 23, LĐBĐ VN (VFF) nổi đình đám khi treo thưởng 6 tỷ đồng cho thày trò Riedl nếu đội U23 VN giành HC vàng tại Philippines.
Thấp hơn chút, Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng thời còn làm Chủ tịch CLB Ngân hàng Đông Á từng treo thưởng 1,5 tỷ đồng cho 3 trận thắng cuối mùa bóng 2004 của đội nhà. Tương tự, bầu Kiên của HN.ACB dù nổi tiếng chi ly, tính toán cũng từng đưa ra mức thưởng kỷ lục 500 triệu cho đội nhà nếu thắng trong trận play-off gặp Cần Thơ.
Hiển nhiên khi mà đồng tiền gắn liền với đôi chân, chuyện tiền thưởng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Thế nhưng, thực tế giải pháp dùng doping tiền chỉ là hạ sách mà khi đường cùng người ta mới nghĩ đến. Khi cảm thấy sức cùng, lực kiệt và đuối về chuyên môn, các đội bóng Việt Nam mới nghĩ đến chiêu dùng tiền. Trường hợp treo thưởng tiền tỷ ở Ngân hàng Đông Á hay mức thưởng kỷ lục của HN.ACB dành cho trận play-off trụ hạng tại Đà Nẵng hai mùa trước là những ví dụ.
Người ta biết bầu Đức cay "Gạch", thậm chí có lúc ông bầu này sẵn sàng chấp nhận cho cầu thủ của mình "đá chết bỏ", nhất là khi "Gạch" đã vuốt mũi "Gỗ", tước đi ngôi vô địch của "Gỗ" trong hai mùa liên tiếp.
Thế nhưng, cục diện trước khi bầu Đức đưa ra mức thưởng còn cao hơn cả phần thưởng dành cho nhà vô địch V-League 2007 (đội giành ngôi vô địch nhận 700 triệu đồng) lại cho thấy, "Gỗ" hơn "Gạch" đủ bề, vị trí trên bảng xếp hạng và cái duyên hay thắng "Gạch". Rốt cục, "Gỗ" đã thua lấm lưng trắng bụng. Cái thua của HAGL không chỉ do đòn độc của Đồng Tâm mà còn do sự lúng túng, có phần hỗn loạn của chính họ.
Hiện tại, HAGL vẫn đứng trong top 6, nhưng bộ trang sức từ chiếc áo có hơi Arsenal hay ông thày người Thái Chatchai và tiền vệ hay nhất Đông Nam Á Thonglao chưa mang lại hiệu quả cho đội bóng phố núi. Thonglao chơi tạm được so với Yaw Preko và Douhou Sey, nhưng nó chưa tương xứng với mức lương khổng lồ mà bầu Đức bỏ ra. Thậm chí, khả năng hòa nhập và vai trò của Thonglao vào lối chơi của đội bóng phố núi khiến người ta càng nhớ đến người hùng Kiatisuk năm xưa.
Trong khi đó, nội binh của HAGL bây giờ cũng chỉ là những chân sút thường thường bậc trung như Duy Hoàng, Duy Quang, Minh Thiện, Việt Anh, Tăng Tuấn.
Phong độ trồi sụt, lên xuống thất thường của "Gỗ" khiến người ta hồ nghi về tuyên bố muốn lấy lại ngôi vô địch của bầu Đức. Trong đó, cái thiếu nhất của đội bóng này là thực lực mỏng nên khó tính chuyện đường xa.
(Theo Tiền Phong)