![]() |
Nhà giàu du xuân
Sau một hồi nói về chuyến chơi Tết ở nước ngoài, anh khoát tay chỉ vào góc nhà: “ Tớ mới lấy hai chiếc @ cho hai cô công chúa đi học, mừng tuổi chúng nhân dịp năm mới. Năm ngoái mừng Avenis, đi được một năm thì hai cô nàng chê lỗi mốt... Thôi thì năm hết Tết đến, sởi lởi trời cho”.
Vợ chồng anh Tuấn, chị Lan (TP HCM) thường ngày sống hòa thuận, nhưng cứ đến Tết là xung khắc vì mỗi người một thú vui khác nhau. Chị và cô con gái chỉ chờ đến ngày đón năm mới là rồng rắn ra phố mua đồ, ghé thăm từ chợ lớn, chợ bé đến bách hóa, siêu thị... Mỗi lần chị khuân về cả xích lô hoa quả, bánh kẹo, giò chả, toàn những thứ hảo hạng.
Thế nhưng trước Tết sắm bao nhiêu thì sau Tết còn nguyên như vậy. Anh chồng phải kêu trời: “Cô ấy mua bao nhiêu quần áo, có khi tốn cả chục triệu chỉ để diện mấy ngày Tết, tớ cũng không kêu ca. Thế nhưng tớ muốn chơi thoải mái thì cô ấy lại rỉa rói, xăm soi đến là bực mình”. Thế nên, dịp đầu năm con dê này anh nhất định không tụ họp gia đình mà xuống Casino ở Đồ Sơn. Anh rủ rỉ nói với tạp chí Gia Đình: "Cay cú lắm, năm ngoái mất đứt 150 triệu đồng vào đây. Năm nay quyết phải đòi lại, đã có 15.000 đô tiền vốn rồi”.