Gia đình Beckham trở về London sau World Cup. |
Đại diện của những người hàng xóm này gửi những lá thư phản ánh tình trạng này lên chính quyền khu phố. Họ than phiền rằng những tiếng ồn thường xuyên và vào ban đêm gây những phiền toái cho cả gia đình, nhất là con cái họ trong sinh hoạt.
Theo Daily Mail, bức thư viết: "Thật khó chịu khi tiệc tùng luôn được tổ chức vào các đêm chủ nhật hàng tuần. Tôi cho đứa con trai đi ngủ lúc 21h30 và chúng luôn bị mất ngủ. Trong hai tiếng đồng hồ, nhạc được mở rất to".
Các gia đình hàng xóm này cũng kiến nghị: "Thật là tốt nếu chúng được chuyển sang sáng thứ hai. Tại sao các cơ quan chức năng có thể để các buổi tiệc như vậy kéo dài tới tận 3h30".
Người đại diện của chính quyền Hertfordshire, khu phố phía đông nam London, phát biểu rằng họ sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề này. Người này cho biết: "Chúng tôi đã yêu cầu người đại diện của Beckham phản ánh lại tình hình này cho thân chủ. Chúng tôi sẽ cử chuyên viên giám sát xuống nếu gia đình Beckham không tuân thủ các quy định về giờ giấc và tiếng ồn".
N.Q.