The Sun cho biết chính cậu út Cruz là người phát hiện ra nhà bị trộm khi trở về nhà vào nửa đêm sau buổi đi chơi với bạn bè. Chàng trai 17 tuổi thấy kính cửa sổ vỡ vương vãi trên sàn cùng dấu vết một căn phòng ngủ ở tầng trên bị lục lọi. Cruz liền đánh thức bố dậy. Becks gọi số điện thoại khẩn cấp 999 rồi cùng con trai kiểm tra biệt thự phòng khi kẻ trộm vẫn còn ở trong nhà. Trong khi đó, Vic ở cùng con gái Harper.
Kẻ trộm bịt mặt đã đi mất, mang theo một số trang sức, quần áo thiết kế, đồ điện trị giá hàng nghìn bảng. Không rõ liệu tên trộm bị đánh động hay không nhưng The Sun cho hay người này có thể thuộc một băng nhóm đã nhắm vào ít nhất hai nhà cạnh đó trong cùng một buổi tối. Vợ chồng Becks "kinh hãi" khi biệt thự bị trộm và họ vẫn ở nhà, nhất là trong quá khứ họ từng bị quấy rối, đe dọa bắt cóc.
"Thật buồn khi nhà Beckham là nạn nhân của một vài tên trộm chuyên nghiệp hoạt động trong khu vực. May mắn là chúng chỉ lục lọi một phòng ngủ trước khi đi mất. Toán trộm đột nhập qua cửa sổ và lấy đi một số đồ vật. Cũng may những đồ này không có giá trị về tinh thần với gia đình", nguồn tin cho hay. Camera an ninh của biệt thự đang được cảnh sát xem xét. Hình ảnh trong video cho thấy kẻ đột nhập trèo qua cổng trước căn nhà, trèo lên tầng và vào bằng lối cửa sổ một phòng ngủ dành cho khách.
Vợ chồng Becks bỏ ra hơn 31 triệu bảng mua biệt thự 4 tầng ở Holland Park, West London, từ năm 2013. Cặp sao sau đó chi thêm khoảng 8 triệu bảng tu sửa trước khi vào ở năm 2016. Cơ ngơi có 6 phòng ngủ chính, phòng ngủ thứ 7 được chuyển thành phòng thay đồ cho vợ chồng Becks. Biệt thự còn có phòng vui chơi, gym, khu vực spa, phòng salon và bãi đỗ xe ngầm.
Hồi tháng hai, truyền thông Anh đưa tin tổ ấm nhà Becks bị xuống cấp do thời gian và cấu trúc kém. Tuy nhiên, căn nhà thuộc danh sách cần được bảo vệ nên cặp sao "không thể làm gì mà chưa được hội đồng địa phương cho phép".
Hoàng Trang (Theo The Sun)