![]() |
Toàn cảnh biệt thự Saint-Vincent. |
Đầu năm 2003, trong một kỳ nghỉ tại miền Nam nước Pháp, Vics được giới thiệu tới căn biệt thự Saint-Vincent xinh đẹp ở vùng Var-Provence. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cựu ca sĩ của nhóm Spice Girls tuyên bố cô đã bị "mê hoặc" bởi căn nhà theo kiến trúc Italy thế kỷ 19, nằm giữa những cánh rừng lãng mạn. Ngay lập tức Becks cùng vợ đã chẳng ngại ngần ký tấm séc trị giá 1,5 triệu bảng để mua đứt khu dinh thự cùng vài chục ha rừng bao quanh. Thời điểm đó, thủ quân ĐT Anh còn khoác áo MU và anh dự định sẽ biến biệt thự này thành nơi nghỉ ngơi cuối tuần cho cả gia đình. Becks đã cho người sửa sang và cải tạo hồ bơi nước khoáng cùng 5 đài phun nước xung quanh biệt thự. Ước tính, trị giá của bất động sản này hiện đã lên tới 78 triệu bảng, một khoản lãi kỷ lục cho gia đình Becks.
Tuy nhiên, điều kỳ quặc là dù đã sở hữu căn biệt thự được 3 năm nhưng gia đình siêu sao này chưa một lần nghỉ đêm tại đây. Mỗi lần đi nghỉ tại miền nam nước Pháp, Becks cùng vợ lại "tá túc" ở biệt thự của ông bạn thân: ca sĩ Elton John. Còn căn nhà lãng mạn Saint-Vincent thì chỉ có vỏn vẹn một nhân viên được Becks thuê từ Anh tới để chăm nom.
Điều bí mật được vén màn khi báo chí Anh gặp được ông Jean-Louis Lagadou, người từng sở hữu căn biệt thự này. Theo đó, Vic đã phát hoảng khi nghe được lai lịch "ma ám" về khu nhà sau khi việc mua bán hoàn tất. Chính vì vậy cô nàng đã nhất quyết không chịu tới ở, dù biệt thự đẹp tới mức hoàn mỹ.
Cái chết bí ẩn của người chủ cũ
Trước khi được sang tên cho Becks, biệt thự Saint-Vincent thuộc sở hữu của Leslie Duck, một nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu, cùng bà vợ người Thụy Sỹ Catherine De Tscharmer. Sau khi nghỉ hưu, hai người đã sửa sang lại biệt thự để làm nhà nghỉ và thường xuyên đi lại giữa căn nhà chính của họ tại Geneva và miền nam nước Pháp. Theo những người hàng xóm, Leslie Duck có ngoại hình khá giống nhà văn Ernest Hemingway với bộ râu trắng và tính cách phiêu lưu, rộng rãi. Họ sống như những người quý tộc tại biệt thự Saint-Vincent khi hay tổ chức những buổi hòa nhạc cổ điển và tiệc tùng sang trọng. Một khía cạnh lạ về con người Leslie Duck là ông rất thích nghiên cứu lịch sử và đặc biệt hâm mộ đô đốc hải quân Pháp ở thế kỷ 19: Charles Villeneuve. Đô đốc Villeneuve chính là người lãnh đạo hạm đội Pháp trong thất bại lịch sử Trafalgar trước đô đốc Anh Nelson. Sau một thời gian bị cầm tù tại Anh, Villeneuve được trả về nước. Không chịu nổi nỗi nhục thất trận, vào một ngày tháng 4 năm 1806, Villeneuve tự sát bằng chính dao găm của mình ở khách sạn Hotel de Patrie. Nhà riêng của đô đốc Villeneuve cũng nằm cách điền trang Saint-Vincent không bao xa.
Nhà môi giới Jean-Louis Lagadou cho biết vào cuối năm 2000, Leslie Duck tỏ ra không được khỏe. Ông bị suy sụp về tinh thần và có những biểu hiện kỳ lạ. Vào một ngày ảm đạm trong năm 2001, dường như bị ám ảnh bởi thần tượng của mình, ông đi vào thư phòng tại Saint-Vincent và kết thúc đời mình bằng một phát súng săn. Hộp tro của Leslie Duck được lưu giữ tại biệt thự một thời gian trước khi vợ ông rao bán căn nhà. Thời gian sau đó, một số công nhân xây dựng cho biết họ có nhìn thấy thấp thoáng một bóng đàn ông râu trắng ẩn hiện tại biệt thự. Và ít lâu sau, Saint-Vincent thuộc về đôi vợ chồng nổi tiếng nhất tại Anh quốc.
Vợ chồng Becks làm gì với Saint-Vincent?
Theo một người bạn của Becks thì họ được nghe câu chuyện kỳ lạ trên ít ngày sau khi hoàn tất việc mua bán: "Vic bị ám ảnh và không chịu tới sống ở căn biệt thự. Becks đã định thuê một pháp sư tới "trừ tà" cho căn nhà song Vic vẫn không tỏ ra thoải mái".
![]() |
Vợ chồng Becks tỏ ra khá mê tín. |
Hiện tại căn nhà được một nhóm công nhân từ Anh tới sửa sang trước khi đem ra rao bán. Việc này làm một số cư dân tại đây không hài lòng vì họ cho rằng những người Anh sẽ phá hỏng vẻ hài hòa của căn biệt thự xinh đẹp này.
"Có lẽ vợ chồng Becks dự định phải thay đổi hình thức của căn biệt thự nếu không họ sẽ chẳng bán được căn nhà cho một người khác. Saint-Vincent rất đẹp nhưng nó lại gắn với một lai lịch đáng sợ", Jean-Louis Lagadou phỏng đoán.
Còn người bạn của Becks thì khẳng định siêu sao của Real tỏ ra khá mê tín. Anh kiêng kị nhiều điều để tránh ảnh hưởng tới công việc làm ăn và gia đình mình: "Dương như 'có kiêng có lành', bởi gia đình họ vẫn hạnh phúc còn tiền thì tiếp tục chảy vào như nước. Mới đây, Becks cho biết anh vừa ký được hợp đồng quảng cáo khổng lồ với một hãng sữa của Mỹ".
T.V.