Diễn ra vào đúng đêm Giáng sinh khi mọi người đều đổ ra đường để dạo phố nhưng chương trình Không gian âm nhạc với sự tham gia của Nguyên Thảo, Hòa Trần và nghệ sĩ violin Bùi Công Duy vẫn hút khán giả lấp đầy khán phòng. Đúng như chủ đề Tiếng chuông ngân, các nghệ sĩ đã khiến cái giá lạnh của mùa đông Hà Nội thêm ấm áp bằng chính giọng ca mượt mà và bản nhạc violin du dương, từ từ len lỏi vào trái tim người nghe.
Lần thứ hai tham gia Không gian âm nhạc, Nguyên Thảo không còn xuất hiện như một nhân vật "phụ" mà đã trở thành giọng ca chính của chương trình. Có lẽ vì nguyên nhân này mà cô ca sĩ đến từ xứ sở ngàn thông không giấu nổi cảm xúc hạnh phúc: "Đêm nay vui quá, cảm giác tim em như vỡ ra..." Đây cũng là lần đầu tiên, Nguyên Thảo có dịp trổ hết sở trường trong nhiều mảng ca khúc từ nhạc xưa, trữ tình, nhạc quốc tế và cả sự thử nghiệm ở dòng chillout. Lần lượt Thu cạn (Giáng Son), Mộ khúc (Phạm Duy), Sương cỏ (Võ Thiện Thanh)... đến Listen, Silent night.. mà cô thể hiện đều khiến cho khán giả như chìm vào thế giới âm nhạc của riêng cô, nhẹ nhàng, bay bổng nhưng sâu sắc, tinh tế.
![]() |
Nguyên Thảo ngày càng chiếm được cảm tình của khán giả thủ đô với giọng hát tinh tế. |
Được coi là giọng ca tiêu biểu tiếp nối thế hệ 4 diva làng nhạc, Nguyên Thảo dường như không để bất cứ sự phiền muộn nào ảnh hưởng đến mình. Khi cất giọng, cô chỉ biết phiêu theo cảm xúc của bản thân. Bởi thế mà khi ngưng tiếng hát, cô không biết phải bắt đầu bằng câu chuyện gì để giao lưu với khán giả. Tối qua, sự ngượng ngùng, đôi lúc là cách pha trò quá "thành thật" của cô khiến khán giả mỉm cười. Ví như chuyện cô giải thích lý do mặc bộ đầm trắng, bên ngoài có cái lồng bao quanh: "Khi Thảo đến đây, người của ban tổ chức bảo trông Thảo cứ như con chim họa mi bị nhốt trong lồng. Nhưng sự thực là, vì họ không tìm được cây thông Noel để trưng bày ở trước khán phòng nên Thảo đành làm cây thông vậy...". Rồi cả chuyện cô giả giọng nhạc sĩ Phạm Duy khi giới thiệu ca khúc Mộ khúc, dù không mấy hài hước nhưng lại có nét đáng yêu.
Càng về cuối đêm diễn, cô ca sĩ gốc Đà Lạt càng tạo thêm ấn tượng cho khán giả thủ đô khi hát Đường chiều lá rụng (Phạm Duy) trong tiếng đàn violin của nghệ sĩ Bùi Công Duy. Cô thừa nhận mình không hiểu hết từng lời ca nhạc sĩ Phạm Duy viết, bởi nó khó quá. Có người khuyên cô đừng nên nói điều này với khán giả, nhất là khán giả khó tính của Hà Nội bởi họ không thích một ca sĩ lại không hiểu bài hát. Nhưng Nguyên Thảo lại chia sẻ câu chuyện này với những người hủy cả kế hoạch Noel để đến ngồi nghe cô hát, mong họ hiểu suy nghĩ của cô. Và nhờ có sự hỗ trợ của nghệ sĩ violin Bùi Công Duy, màn trình diễn của Nguyên Thảo dường như càng thêm hoàn thiện, thăng hoa.
![]() |
Hòa Trần lại khá rụt rè trên sân khấu "Không gian âm nhạc" trong lần trở về sau 4 năm xa cách. |
Bên cạnh giọng hát Nguyên Thảo róc rách chảy như dòng suối mùa thu thì Hòa Trần lại là một điểm nhấn có phần hơi nhạt nhòa trong Không gian âm nhạc. Anh tỏ ra lo lắng, thậm chí run rẩy tay chân bởi tối qua là lần anh trở lại hát trên quê hương kể từ dịp biểu diễn vào 4 năm trước. Xuất thân là một bác sĩ, Hòa Trần không coi ca hát là nghề nghiệp chính mà đơn giản chỉ là đam mê. Bởi vậy anh mong, khán giả hãy cứ coi anh là "kẻ ngoại đạo", chứ đừng quá xét nét anh như với một ca sĩ chuyên nghiệp. Anh tự nhận mình không sở hữu một giọng hát xuất sắc nhưng lại may mắn được làm việc với rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như Trần Tiến, Quốc Bảo, Nguyễn Xinh Xô... và nhờ đó, anh được khán giả trong nước biết mặt, nhớ tên. Khi song ca liên khúc Tiếng chuông ngân, Đêm xanh và Lại gần bên anh cùng Nguyên Thảo, Hòa Trần bị lép vế rõ rệt. Dù cô họa mi của xứ sở ngàn thông cố gắng điều phối để hòa hợp với Hòa Trần nhưng cả hai tiết mục kết hợp đều không mang lại hiệu quả thành công như mong đợi. Dẫu vậy, người xem có thể cảm thông cho sự rụt rè của Hòa Trần bởi anh không đi hát thường xuyên trên sân khấu quê nhà.
Không gian âm nhạc với chủ đề Tiếng chuông ngân tối qua cũng không thể thiếu những giai điệu thánh ca du dương dành cho đêm Noel đang tràn ngập phố phường. Chàng hoàng tử của âm nhạc cổ điển Bùi Công Duy với A holly night, It came upon the midnight, Jingle Bells... làm ấm thêm mỗi trái tim khán giả đến thưởng thức chương trình. Tối nay, Nguyên Thảo, Hòa Trần và Bùi Công Duy vẫn còn tiếp tục trình diễn để làm thỏa mãn những người yêu nhạc thủ đô.
Quỳnh Như