- Theo chị, điều quan trọng nhất cần phải có ở một hoa hậu là gì?
- Hoa hậu bây giờ cần phải có trí tuệ. Ngoài vẻ đẹp hình thức thì mình phải cho người đối diện thấy được vẻ đẹp tâm hồn bên trong. Chính tâm hồn đẹp mới có thể làm cho người ta say mê, muốn lại gần... Khi đến với cuộc thi này, chúng tôi đều mong muốn hướng tới một sự hoàn thiện và tôi tin rằng, sự cầu tiến của mình sẽ được mọi người ghi nhận.
|
Hoa hậu bây giờ cần phải có tiêu chí về trí tuệ rất cao. Ảnh: Mỹ Dung. |
- Lịch làm việc dày đặc của cuộc thi khiến nhiều người đẹp đổ bệnh và mệt mỏi nhưng luôn thấy nụ cười tươi tắn trên môi chị. Đó là hình ảnh mà chị muốn tạo dựng khi mọi người nhắc tới tên Thuỵ Vân?
- Cười là cười thật đấy ạ! Sự tươi tắn thì không thể nào "diễn" được. Cũng có lúc tôi hơi mệt và kém tươi tỉnh nhưng cố gắng ăn uống và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho bản thân nên sức khoẻ không bị ảnh hưởng nhiều. Mệt thì phải nghỉ chứ đừng cố quá. Nhưng phải thú thực, đây là lần đầu tiên, tôi phải làm việc với cường độ chóng mặt như thế này. Từ sáng sớm đến tận tối chúng tôi phải tham gia rất nhiều hoạt động vì thế mà hai ngày đầu cũng hơi choáng ngợp. Song đến bây giờ thì đã quen với guồng làm việc này rồi và không bị mệt nhiều nữa. Tôi nghĩ đây là kỷ niệm đẹp mà trong đời có lẽ sẽ không được trải qua lần thứ hai nữa.
- Đã là cuộc thi thì luôn có sự cạnh tranh. Chị đánh giá thế nào về các "đối thủ" của mình?
- Trước khi đi thi tôi được mọi người cảnh báo về sự cạnh tranh rất ghê gớm giữa các thí sinh nhưng khi vào cuộc rồi tôi nhận thấy các bạn thí sinh khác đều rất thân thiện chứ không dùng "mưu" để làm cho mình nổi bật. Cạnh tranh là điều tốt, miễn sao phải lành mạnh. Mình đừng vì bản thân mà đạp đổ người khác để đứng lên cao. Tôi thấy mỗi người đều tự tìm cho mình một nấc thang để vươn lên chứ không xâm phạm đến nhau. Đấy là điều rất tích cực. Sau công việc, chúng tôi là những người bạn chân thành, có thể chia sẻ, tâm sự, thậm chí ôm nhau khóc khi nhớ nhà.
- Chị được đánh giá là ứng viên sáng giá trong cuộc thi năm nay, cảm giác của chị ra sao?
- Mỗi người đều có những ưu nhược điểm của riêng mình và không ai hoàn hảo cả. Bản thân tôi cũng chẳng phải tiên nữ trong truyện cổ tích nên luôn có ý thức tự hoàn thiện mình. Nếu như được mọi người ưu ái nhận xét là một trong những ứng viên sáng giá của cuộc thi năm nay thì trước hết là tôi cảm thấy rất vui. Có thể sự động viên đó sẽ giúp tôi tự tin hơn khi sải bước trên sân khấu.
|
Thụy Vân tâm sự, cô và các đối thủ đều là những người bạn chân thành, có thể chia sẻ, tâm sự, thậm chí ôm nhau khóc khi nhớ nhà. Ảnh: Hoàng Hà. |
- Vậy còn danh hiệu Hoa hậu?
- 30 thí sinh đến với cuộc thi đều cố gắng hết sức để đạt được một vị trí nào đó. Danh hiệu Hoa hậu là một giấc mơ thật là tuyệt vời mà ai cũng ao ước. Nhưng quan trọng là đằng sau giấc mơ đó mình làm gì để xứng đáng với nó mới là quan trọng. Còn riêng việc được đến với cuộc thi và đi hết hành trình của Hoa hậu Việt Nam đã là một điều tuyệt vời rồi.
- Nhưng thực tế là hoa hậu chỉ có một và 29 thí sinh còn lại đều phải chuẩn bị tâm lý mình sẽ không được vinh danh trong cuộc thi. Chị sẽ thế nào khi giấc mơ của mình không thành hiện thực?
- Mọi việc không thể nói trước được. Tôi cũng có chuẩn bị tâm lý cho điều chị nói. Và nếu không được gì chắc tôi cũng sẽ buồn một chút. Bố tôi vẫn thường dạy rằng: "Con có thể thất vọng khi thất bại nhưng con sẽ không là gì cả nếu không cố gắng hết sức mình". Trong cuộc thi này, tôi đã cố gắng hết sức để thể hiện bản thân và tôi rất vui vì làm được điều đó. Tất nhiên thành công hay không còn cần một chút may mắn Trời ban.
- Nhiều người nhận xét Thuỵ Vân khéo léo trong cách giao tiếp. Còn chị tự đánh giá về tài ăn nói của mình thế nào?
- Mình khéo léo nhưng có chân thật hay không mới là điều quan trọng. Mỗi người có một cách diễn đạt khác nhau và tôi ứng xử theo cảm nhận và tâm hồn của mình.
- Đi thi xa nhà, bố mẹ chị dặn dò những gì?
- Khi đi thi mẹ dặn giữ gìn sức khoẻ và thể hiện hết những gì mình có. Mẹ chuẩn bị thuốc và thường xuyên gọi điện hỏi han. Mẹ nói rằng đừng đặt nặng mục tiêu phải được cái này, cái kia vì như vậy rất dễ làm cho mình thất vọng. Ngày 30/8, bố mẹ, em trai, bà và cô chú sẽ vào Hội An để cổ vũ cho tôi.
|
Tuy kín tiếng về tình yêu, nhưng Thụy Vân hé lộ người yêu cô sẽ đến cổ vũ vào đêm chung kết. Ảnh Hoàng Hà. |
- Chị có thể chia sẻ một chút về các thành viên trong gia đình thân yêu của mình?
- Bố tôi làm về ngành Điện, mẹ làm ngành Y tế và em trai thì đang học lớp 8. Mẹ tôi là người cởi mở và vui vẻ. Ở mẹ toát lên sự nồng nhiệt với tất cả mọi người. Còn bố lại tâm lý, thâm trầm, thủ thỉ khiến người tiếp xúc thấy rất dễ chịu. Dù cách nhau nhiều tuổi nhưng hai chị em tôi rất hợp nhau. Cu cậu sống tình cảm, tôn trọng nhưng khá nghiêm khắc với chị gái. Khi thấy tôi tham việc và làm khuya thì nó nhắc nhở chị nên đi ngủ sớm để giữ gìn sức khoẻ.
- Nhiều bậc phụ huynh quan niệm, phải nghiêm khắc thì con cái mới nên người. Còn ở gia đình chị thì sao?
- Tôi nghĩ là bố mẹ nào cũng mong những điều tốt đẹp nhất với các con của mình và mỗi người có một cách giáo dục con khác nhau. Ở gia đình tôi, đôi khi cũng xảy ra bất đồng giữa các con và bố mẹ nhưng mọi chuyện được giải quyết rất nhanh chóng. Vì mình là đứa con ngoan và có ý thức nên không có cớ gì bố mẹ lại mắng mỏ cả. Mỗi người sinh ra đều có một cá tính riêng. Quan trọng là bố mẹ hiểu mình và hướng mình theo một chiều nào đó phù hợp. Bố mẹ tôi ít mắng mà khuyên bảo nhiều. Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ làm bố mẹ phải thất vọng về mình.
- Vậy khi có bất đồng với bố mẹ, chị thường giải quyết vấn đề như thế nào?
- Khi xảy ra bất đồng quan điểm với bố mẹ thì điều trước hết tôi muốn bố mẹ chỉ ra chỗ sai của mình. Bởi vì khi mình hiểu vấn đề thì mới sửa lỗi và không sai phạm lẫn nữa. Bố mẹ nói thì mình lắng nghe và sau đó bày tỏ chính kiến. Nếu bố mẹ biết lắng nghe thì mọi vấn đề sẽ dễ dàng giải quyết.
- Từ nhỏ đến giờ đã khi nào chị bị đánh đòn?
- Tôi chỉ bị bố đánh duy nhất một lần và từ đó đến giờ thì không bao giờ bố phải dùng đến roi nữa. Hồi đó cứ thứ 5 là tôi được sang ngủ với bà nhưng hôm đó bà có việc bận nên tôi phải về nhà với bố mẹ. Tôi nhất định không chịu và cứ nằng nặc đòi ở lại. Bố bảo về nhà rồi sẽ... xử lý sau nhưng tôi nhất định đòi giải quyết ngay lập tức và thế là bị một roi (cười).
- Chị rất cởi mở khi nói về gia đình nhưng lại kín tiếng về chuyện tình yêu. Có lý do gì cho sự bí mật này?
- Đó là khoảng trời riêng mà tôi muốn cất giấu trong trái tim. Chỉ biết rằng tôi cũng có một người để yêu để nhớ và người đó cũng sẽ có mặt trong đêm chung kết để cổ vũ cho tôi.
Dưới đây là một số hình ảnh của Nguyễn Thụy Vân:
![]() |
Thụy Vân là một trong những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu. |
![]() |
Tạo dáng với bikini. |
|
Thụy Vân trong trang phục dạ hội. |
|
E ấp với đèn lồng Hội An. |
|
Ở Thụy Vân, người ta luôn thấy nụ cười thân thiện. |
Mỹ Dung thực hiện
Ảnh: Hoàng Hà