Tôi 29 tuổi, làm nhân viên truyền thông cho một công ty nước ngoài, thu nhập ổn định. Người yêu tôi 31 tuổi, là kỹ sư điện lạnh, tính cách chín chắn, ít nói nhưng biết quan tâm. Chúng tôi yêu nhau hơn ba năm, đã ra mắt hai bên gia đình, thỉnh thoảng nói chuyện cưới xin nhưng anh ấy luôn bảo "chưa đủ lực, cưới giờ chỉ thêm áp lực".
Gần đây, anh rủ tôi góp tiền mua một mảnh đất nhỏ ở quê ngoại anh. Anh nói: "Khu vực ấy họ đang xây chung cư, vài năm nữa chắc chắn lên giá. Mỗi người góp một nửa, đứng tên chung. Sau này lấy nhau, nó là tài sản chung, còn nếu chưa cưới được thì coi như đầu tư".
Tôi nghe cũng xuôi tai. Mảnh đất 900 triệu đồng, tôi về vay mượn bố mẹ, dồn với tiền tiết kiệm được 400 triệu đồng. Nhưng tôi vẫn thấy băn khoăn vì chúng tôi chưa kết hôn, giả sử sau này chia tay thì sẽ rất khó để chia tài sản. Tôi nói với anh: "Hay mình cưới rồi mới mua. Vừa có cớ hai nhà cùng hỗ trợ". Anh liền phản ứng: "Em thực dụng quá. Chuyện đầu tư là chuyện kinh tế, sao cứ phải gắn với đám cưới?".
Tôi không rõ mình thực dụng hay anh đang khôn ngoan một cách ích kỷ. Tôi cũng từng thấy vài chị bạn góp tiền với người yêu mua đất, mua nhà rồi cuối cùng chia tay, tiền không lấy lại được, cũng chẳng ai bênh. Nhưng tôi sợ nếu từ chối, anh lại nghĩ tôi không tin tưởng anh, làm rạn nứt tình cảm.
Tôi nên làm gì lúc này? Có nên góp tiền mua đất rồi chờ ngày được cưới? Hay cứ thẳng thắn yêu cầu cưới trước rồi mới đầu tư chung?
Phương Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.