Theo lời kể của Minh, sau một thời gian bặt tin Luân thì cô nhận được điện thoại của bà Thúy cho biết Luân bị tai nạn rất nặng tại Trung Quốc. Cô theo bà này lên đường ra Hà Nội để sang Trung Quốc tìm đến với Luân. Toàn bộ chi phí chuyến đi này do một người tên Phong chi trả. Bà Thúy không cho Minh biết ông Phong là ai và tại sao lại trả chi phí chuyến đi cho cô.
![]() |
Sau khi được đưa về nhà, ba mẹ đã cạo tóc cho Tô Công Luân để tiện chăm sóc. Ảnh: Viễn Xứ. |
Ra đến Hà Nội vào khoảng 8 giờ tối, hai người vào một quán nước và khoảng 10 giờ tối thì bà Thúy gọi điện cho một người đàn ông đến và bảo Minh: "Chú này dắt con đi gặp bạn con thì con phải nghe lời". Ông này chở Minh đến một phòng trọ. Minh hỏi tại sao không phải đi gặp Luân, người đàn ông này hỏi lại: "Thế bà Thúy không nói gì với con à". Rồi ông nói rằng mình là một người bỏ tiền ra để "mua vui".
Theo Minh, cô đã năn nỉ, kể chuyện mình đi tìm Luân và đang có thai 3-4 tháng thì ông này tỏ ra thương cảm bảo "thôi thì cứ ở đây một đêm đi chú không làm gì cả". Đến sáng hôm sau, bà Thúy đến và nhận của người đàn ông này 500 nghìn đồng. Theo Minh thì ông này nói "cứ trả tiền để bà Thúy khỏi nghi ngờ". Cô cũng cho biết người đàn ông này tên Hải.
Luân và Minh chụp ảnh kỷ niệm. |
Phóng viên Ngôi Sao đã gọi điện gặp bà Thúy, bà nói có biết về việc "cô Minh tố cáo tôi nhiều thứ" nhưng rồi lại bảo: "Các anh công an dặn tôi không tiếp xúc, nói chuyện gì về chuyện này để thông tin nữa, sự thật sẽ là sự thật".
Tuy nhiên, phía các cơ quan chức năng vẫn chưa tiết lộ thông tin gì xung quanh vụ việc này.
Trong chiều nay, Minh cũng cho biết, phía gia đình Luân vẫn chưa chịu cho cô đến thăm anh, trong khi cô đã sắp đến ngày sinh, theo cô đó là con của Luân. Bà Trần Thị Út, mẹ của Minh cho biết, trước đây hai gia đình (ở cách nhau khoảng 7km ở Ninh Thuận) vốn cũng đã xích mích khi Minh và Luân yêu nhau và ở cùng với nhau. Đến lúc này, mâu thuẩn càng thêm nặng do cả hai bên đều bực bội vì chuyện của con mình.
Về việc gia đình Luân "nghi ngờ" Minh trong việc tại sao khi ở Trung Quốc "cứ gọi điện hỏi bác đưa hai chục triệu để gặp Luân", Minh giải thích: "Em thân cô thế cô ở bên đó, người ta bảo gì mình cũng phải làm". Hiện nay, Minh mới 18 tuổi.
Xuân Hoàng