Chúng tôi cùng tỉnh khác quê, giờ hai đứa lại làm việc hai nơi. Tình yêu của chúng tôi được hai bên gia đình ủng hộ. Bố mẹ anh ấy cũng đã có cơi trầu với gia đình tôi. Chúng tôi cũng định cuối năm tổ chức.
Là con gái ai cũng ghen, nhưng cái gì đúng, cái gì sai thì nên sửa. Tôi cũng biết trước tôi anh ấy cũng yêu một cô gái học sư phạm, tình yêu của cũng kéo dài 2-3 năm. Tôi không biết vì sao họ chia tay, nhưng khi tôi hỏi anh chỉ nói cô ấy yêu đơn phương nhưng anh thì không.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Tôi cũng không quan tâm nhiều đến điều đó, mà cũng bày tỏ quan điểm với anh rằng quá khứ đã qua, hãy nhìn về tương lai. Lúc nào anh cũng nói yêu mình tôi và luôn muốn làm cho tôi hạnh phúc bởi yêu anh tôi chịu quá nhiều thiệt thòi. Tôi cũng đặt rất nhiều niềm tin ở anh ấy. Gần đây chúng tôi thường xuyên ở bên nhau, nhưng bên tôi anh và người con gái đó vẫn liên lạc với nhau.
Khi tôi hỏi thì anh nói người con gái đó đã lấy chồng, họ chỉ như bạn bè. Tôi bỏ qua. Nhưng lần khác cũng vậy khi chúng tôi ở bên nhau người con gái đó lại gọi điện, họ hẹn nhau chuyện gì đó. Rất nhiều lần tôi đã bày tỏ mong muốn rằng anh và cô gái nên ít liên lạc với nhau, thì anh lại nói rằng gần đây cô ấy cứ gọi cho anh xin địa chỉ và muốn gặp.
Tôi dùng máy bạn tôi nhắn cho cô ấy rằng: "Từ nay anh mong em không liên lạc nhiều với anh nữa. Em cũng là con gái và người yêu anh cũng vậy, anh không muốn người yêu anh phải buồn và hiểu lầm. Cảm ơn em". Và cô ấy gọi điện lại ngay với bạn trai tôi. Ban đầu tôi nghe máy, sau đó trả bạn trai tôi nghe. Họ nói với nhau điều gì đó, tiếp sau đó cô ấy có nhắn tin cho bạn trai tôi với nội dung là: "Tôi không thèm yêu một người không tương lai như anh cho phí tình yêu. Chẳng qua anh bảo muốn gặp tôi nên tôi mới xuống". Tôi chỉ đọc được có vậy còn rất nhiều nhưng anh không cho tôi đọc. Thực sự tôi không đồng tình với mối quan hệ như vậy.
Tôi hỏi thì anh nói: "Cô ấy đã lấy chồng nhưng cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Cô ấy muốn anh giúp cô ấy động viên mẹ mình". Lúc anh lại nói "vì cuộc sống gia đình không hạnh phúc nên cô ấy muốn quay lại để lừa anh và nghĩ anh là thằng ngốc của bốn năm trước. Cô ấy không nói rằng mình đã có chồng, còn anh biết cô ấy đã lập gia đình nên anh định chơi trò hú tim và trừng phạt cô ấy".
Tôi cũng muốn dứt khoát mọi chuyện thì anh ấy thề rằng chỉ có mình tôi là bến đậu và hứa từ giờ không làm tôi buồn. Thực sự tôi đã đặt ở anh ấy quá nhiềm niềm tin giờ niềm tin đã mất đi phần nào. Tôi cũng yêu đưa ra quan điểm: "Anh nên chấm dứt quan hệ với cô gái đó, nếu có liên lạc thì hãy nói rõ quan điểm với cô ấy rằng: Em có hạnh phúc của riêng em và anh cũng vậy. Anh chúc em hạnh phúc".
Thật sự giờ đây tôi không biết phải làm sao nữa, vì nếu cứ nghi ngờ nhau thì tình yêu sẽ bị mất mà họ cứ như hiện tại thì tôi cảm thấy tiếp tục mối quan hệ này không ổn. Mong đựoc sự chia se của mọi người (Hoàng Lan).
Một người đàn ông yêu nhiều người, để ý nhiều người thì được gọi là đa tình. Họ đa tình vì họ chưa tìm được bến đỗ thực sự, chưa thỏa mãn sự lựa chọn người con gái họ đang yêu làm vợ. Chính vì thế, cần thấy một điều là bạn trai bạn chưa thỏa mãn về bạn.
Bạn có dám khẳng định mình là nơi anh ấy nên lựa chọn, có thể giữ chân anh ấy hay không. Nếu tự tin về mình, hãy tác động tới anh ấy để làm thay đổi quan điểm cũng như cách sống của anh để phù hợp hơn với quan điểm của bạn. Khẳng định quan điểm của mình rõ ràng và yêu cầu anh ấy một lời cam kết là sẽ không làm những việc khiến bạn tổn thương để có thể yên tâm hơn với cuộc sống trong tương lai.
Nếu như bạn không thể tha thứ cho hành động của anh ấy trong thời gian qua thì hãy làm điều mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Nói lời chia tay môt cách dứt khoát, đừng để để ý đến những lời dị nghị vì tình huống chuẩn bị kết hôn của hai bạn, đừng vì những ràng buộc khác mà phải chấp nhận tiếp tục mối quan hệ không hài lòng.
Thay đổi cách sống, mạnh mẽ cứng rắn, kiên quyết linh hoạt để làm mới mình để anh ấy thấy bạn thực sự là người anh ấy cần gìn giữ vầ lựa chọn.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.