Tôi 30 tuổi, chồng 34 tuổi, kết hôn được ba năm, có một bé trai gần hai tuổi. Gần đây, tôi để ý thấy chồng thường xuyên nhận được tin nhắn từ một số lạ. Lần đầu tiên tình cờ thấy, tôi hỏi, anh ấy trả lời đó là người yêu cũ hồi đại học, thi thoảng hỏi thăm sức khỏe, công việc. Ban đầu tôi không nghĩ nhiều, ai cũng có quá khứ, quan hệ xã giao bình thường thì chẳng sao. Nhưng rồi tần suất tin nhắn dày lên. Cứ vài ba ngày, cô ấy lại nhắn hỏi chuyện công việc.
Nội dung hoàn toàn không có gì mờ ám, không gợi ý hẹn gặp, không nói lời yêu đương. Chồng tôi cũng chỉ trả lời gọn nhẹ: "Ừ","Cảm ơn em", hoặc đôi khi chỉ thả một biểu tượng cảm xúc. Tôi đọc trộm được mấy lần đều vậy, không thấy điều gì quá đà.
Nhưng lạ là mỗi lần thấy tên cô ấy hiện trên màn hình điện thoại, tim tôi lại nhói lên một cái. Tôi tự hỏi: nếu chỉ đơn giản "hỏi thăm", tại sao lại phải đều đặn đến vậy? Sao cô ấy không để anh ấy sống yên ổn với gia đình mới? Và chồng tôi, nếu đã dứt khoát, tại sao không chọn cách im lặng thay vì đáp lại dù chỉ vài chữ?
Tôi bối rối, ghen tuông vô cớ và cảm giác bất an mơ hồ. Nếu tôi làm ầm lên, chồng sẽ cho rằng tôi đa nghi, kiểm soát. Nếu tôi im lặng, nỗi khó chịu này cứ lớn dần, như một cái gai âm ỉ. Tôi nên hành xử thế nào cho đúng?
Trang
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.