Tôi và bạn thân chơi với nhau hơn 10 năm, từng cùng trải qua bao vui buồn từ thời đi học. Ngày bạn yêu anh, tôi cũng mừng vì anh là người chững chạc, có công việc ổn định và rất chiều chuộng cô ấy. Hai người yêu nhau gần ba năm nhưng cuối cùng lại chia tay vì không tìm được tiếng nói chung về tương lai. Bạn tôi từng đau khổ rất nhiều, tôi là người bên cạnh an ủi bạn suốt khoảng thời gian đó. Sau chia tay, anh vẫn giữ thái độ lịch sự, không nói xấu bạn gái cũ và cũng không có ý định quay lại. Còn bạn tôi không còn yêu anh nhưng mỗi khi nhắc đến người cũ vẫn tỏ ra khó chịu.
Thời gian gần đây, tôi tình cờ gặp lại anh trong một cuộc hội thảo. Chúng tôi trò chuyện nhiều hơn và nhận ra có khá nhiều điểm chung. Anh bắt đầu chủ động nhắn tin, mời tôi đi cà phê. Ban đầu tôi không nghĩ gì, nhưng càng tiếp xúc, tôi càng có cảm tình. Anh nói đã thực sự buông bỏ mối quan hệ cũ, bây giờ muốn tìm một người phù hợp hơn.
Tôi rất bối rối. Tôi chưa dám kể chuyện này với bạn thân vì sợ cô ấy tổn thương. Tôi cũng không biết liệu mình có nên tiếp tục với anh hay không. Nếu tình bạn rạn nứt vì chuyện này, tôi có đáng trách không? Nhưng nếu tôi từ chối một người mà mình có cảm tình chỉ vì mối quan hệ cũ, có phải tôi đang quá ràng buộc bản thân vào cảm xúc của người khác? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Hà Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.