Tôi quen bạn trai từ thời cấp ba. Sau đó, chúng tôi yêu đương âm thầm, không để ảnh hưởng việc học và cũng không để ba mẹ biết. Tuy nhiên, tới đại học, chúng tôi phải chia xa do tôi học gần nhà, còn anh lên TP HCM học. Tới sinh nhật anh, tôi muốn làm anh bất ngờ nên đã đặt vé lên thành phố chúc mừng anh. Nhưng sau này, tôi mới biết mình nhận về "trái đắng".
Lúc tôi gặp anh, anh ngạc nhiên, hỏi tôi rất nhiều câu nhưng câu tôi nhớ nhất là: "Tại sao em lên mà không báo trước cho anh một tiếng?". Lúc đó tôi chỉ nghĩ là anh quá bất ngờ nên mới thế, liền đáp lại: "Vậy em lên sẽ phải báo anh sao?". Sau đó, chúng tôi vẫn tổ chức ăn mừng sinh nhật anh vào buổi tối. Tuy nhiên, sau khi tôi về nhà, tôi nhận được một tin nhắn từ facebook, một cô gái nói đã nhìn thấy tôi ôm bạn trai ở gần trường đại học và bạn trai tôi cũng là bạn trai cô ấy. Cô ấy nói rất vất vả để tìm được facebook của tôi, còn gửi cho tôi xem hình hai người họ hẹn hò. Hóa ra, bạn trai đã "cắm sừng" tôi khi chúng tôi yêu xa. Bây giờ, tôi với cô ấy đều bối rối. Chúng tôi nên làm gì đây?
Thùy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.