Sau một chuyến du lịch, tôi được một người để ý và nhắn tin tìm hiểu. Trong suốt một tháng tìm hiểu nhau, ngày nào anh cũng rủ tôi đi ăn uống, xem phim. Sau đó, tôi cảm thấy quan điểm sống, tư duy về hôn nhân của anh khác hẳn tôi, do đó tôi quyết định không tiếp tục hẹn hò. Lúc này, anh bắt tôi phải trả khoảng 1,5 triệu đồng cho tất cả các buổi hẹn mà tôi đã đi cùng anh. Tôi cảm thấy anh ta quá nhỏ nhen, ích kỷ và không biết mình có nên trả tiền cho anh ta hay không?
Hương Mai
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp