Hơn 10 ngày trôi qua kể từ khi Vũ Hán, trung tâm ổ dịch virus corona, bị phong tỏa hôm 23/1, các chuyến bay, tàu hỏa, xe buýt đến và rời Vũ Hán đều bị hủy, nhiều tuyến đường cao tốc ra vào thành phố cũng bị cấm, trong khi giao thông công cộng đình trệ. Chính quyền thành phố sau đó còn cấm người dân lái xe riêng để hạn chế đi lại.
Giữa bối cảnh dịch bệnh, nhiều người dân đang tìm cách để khiến cho việc phải ở trong nhà suốt thời gian dài trở nên bớt nhàm chán.
Trong một video được chia sẻ trên Weibo và thu hút hơn 320 triệu lượt xem, một người đàn ông địa phương hét vào màn đêm và hỏi rằng ngoài kia có ai không.
"Mọi người đang sống ở tòa nhà bên kia, hãy mở cửa sổ đi", anh này nói. "Hãy bắt đầu tổ chức một cuộc thi hò hét. Tôi sắp phát điên rồi".
Một người khác đáp lại: "Được đấy. Tôi cũng đang muốn nói chuyện đây. Hãy cùng mở cửa sổ và mở cửa trái tim để trò chuyện".
Ngoài ra, một số video được chia sẻ trên các diễn đàn khác, quay cảnh người dân tập thể dục hàng ngày bằng cách đi bộ từ phòng khách qua phòng ngủ, nhà bếp, cũng nhận được sự yêu thích của người dùng mạng xã hội. Vài người còn đánh cầu lông trong phòng khách hay sử dụng bàn ăn chơi bóng bàn. Số khác chụp ảnh màn hình về kết quả tập thể dục hàng ngày lên mạng xã hội, cho thấy mỗi ngày họ đi bộ chưa tới 100 bước.
Bai Yu, 29 tuổi, một giáo viên đại học ở Vũ Hán, cho hay cô mới ra ngoài mua nhu yếu phẩm tại một cửa hàng gần nhà hai lần kể từ khi thành phố bị phong tỏa và dành phần lớn thời gian ở trong nhà với chồng.
"Chúng tôi thường tỉnh dậy vào khoảng gần trưa, chồng tôi nấu ăn. Đến chiều, tôi đọc tin trên tờ báo vẫn cộng tác viết bài. Buổi tối, hai vợ chồng lại ngồi xem tivi hoặc show truyền hình", Bai Yu chia sẻ. "Kỹ năng nấu nướng của chồng tôi cải thiện lên rất nhiều do không thể dựa vào dịch vụ giao thức ăn tiện lợi như trước. Nhưng tôi đang thèm được đến nhà hàng để thưởng thức món thịt lợn nướng và súp sườn heo lắm rồi. Tôi nghĩ tình yêu của chúng tôi cũng sâu đậm hơn, bởi cả hai đã vượt qua một khoảng thời gian khó khăn cùng nhau".
Bai nhận định so với giới trẻ - những người sử dụng Internet và dễ dàng tìm được cách giải trí qua mạng, thế hệ người già như bố mẹ, ông bà cô sẽ mất nhiều thời gian hơn để thích nghi với cuộc sống chỉ ở yên một chỗ.
"Họ sẽ trở nên mẫn cảm hơn với các loại tin đồn về virus, cũng như những biện pháp phòng ngừa không đúng cách. Họ cần được quan tâm chú ý hơn về mặt tâm lý", Bai nói.
Để giúp cha mẹ, ông bà ứng phó với tình hình hiện nay, vợ chồng Bai thường xuyên trò chuyện với họ qua video để kiểm tra tình hình.
Khác với Bai, Liu Can, 31 tuổi, nhân viên một tổ chức chính phủ ở Vũ Hán, thấy cuộc sống không bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch corona do cả cô và chồng đều là những người ít ra khỏi nhà.
Liu, hiện sống cùng chồng, con gái và bố mẹ chồng, nói rằng họ chỉ ra ngoài để mua vài món đồ tạp hóa ở cửa hàng gần nhà hoặc để đổ rác.
"Về cơ bản, suốt 10 ngày qua, chồng tôi ở trong nhà chơi game. Anh ấy nói rằng miễn có kết nối Internet, anh ấy thấy vẫn ổn với việc ở yên trong nhà", Liu nói.
Về phần mình, Liu trở nên cảnh giác hơn với loại virus mới gây viêm phổi cấp. Những ngày này, cô thường xuyên mở cửa nhà để thông thoáng khí, khử trùng tất cả quần áo, dụng cụ nhà bếp và luôn đảm bảo rằng tất cả giày dép được để ngoài cửa.
Liu và bố mẹ chồng cũng bận bịu hơn vì phải chăm sóc cho cô con gái một tuổi. "Có một đứa trẻ trong nhà, cuộc sống sẽ không bao giờ trở nên quá tẻ nhạt", cô nói.
Hướng Dương (Theo Asia One)