
Điểm tập trung theo dõi U23 đá chung kết tại màn hình ngoài trời tượng đài Lý Thái Tổ, hồ Gươm, Hà Nội.

Các CĐV Việt Nam xem bóng đá tại quảng trường trước Nhà hát lớn, Hà Nội.

Biển người theo dõi trận đấu trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Người dân Quảng Ninh tập trung ở quảng trường 30/4 TP Hạ Long theo dõi trận đấu.

Phút tiếc nuối tiếc của các CĐV tại Quảng Trị.

'Cố lên Việt Nam ơi. Trời ơi mặt sân đầy tuyết kinh khủng quá'... Hàng nghìn người hò hét trên phố đi bộ Nguyễn Huệ khi đội U23 Việt Nam bị dẫn trước một bàn.

Ông Bùi Như Quang (bố trung vệ Tiến Dũng) tại Hà Tĩnh lo lắng khi đội U23 Việt Nam bị dẫn bàn. 'Thật bất lợi cho các cháu khi phải thi đấu dưới thời tiết khắc nghiệt, tuyết rơi như thế này', ông nói.

Các lưu học sinh Việt Nam tại Nga.

Tại London (Anh), khoảng 20 sinh viên người Việt học tập tại thành phố này đã tập trung ở nhà của một sinh viên từ đêm hôm trước, để liên hoan và cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam. Nhóm có một màn hình lớn để theo dõi trận đấu. “Chúng em chỉ ngủ 3 tiếng vì khi trận đấu bắt đầu là khoảng 8h ở Anh, lúc thành phố vừa thức dậy. Tinh thần của cả nhóm rất thoải mái và tin tưởng vào chiến thắng của đội tuyển nước nhà, nhất là khi Quang Hải giúp san bằng tỷ số 1-1”, Kim Chi, một du học sinh nói.

200 lưu học sinh Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) tập trung xem bóng đá.

Hiện ở Nam Sudan có ba sĩ quan Việt Nam, nhưng do khoảng cách địa lý, nữ sĩ quan phải xem bóng một mình. Cuối tuần được nghỉ làm, chị khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng từ sớm, túc trực bên chiếc laptop trong điều kiện mạng chập chờn để hòa chung không khí với người hâm mộ ở quê nhà. “Bình thường tôi ít xem bóng đá. Nhưng từ khi hai con trai thể hiện sự hứng thú với môn thể thao này và từ khi U23 Việt Nam có huấn luyện mới là ông Park Hang-seo, tôi bắt đầu theo dõi vì tinh thần hữu nghị giữa hai nước. Hiện tôi ở chung phòng với một nữ sĩ quan Hàn Quốc. Tôi rất vui và tự hào khi bóng đá Việt Nam tiến xa đến vậy”, chị Nga chia sẻ.
Nhóm phóng viên