Ông George W. Bush là một lính cứu hỏa đã nghỉ hưu ở Rochester. Cũng giống như vị tổng thống Mỹ thứ 43 của Mỹ, người đàn ông này thường được gọi là "W".
Nói về sự trùng hợp tên thú vị trên, ông Bush cho biết: "Việc này mang tới 75% điều tốt lành, 25% còn lại là không may mắn". Điều tồi tệ ư? Đó là khi ông gọi một chiếc pizza từ trạm cứu hỏa và để lại tên người đặt là đội trưởng George Bush, lời đề nghị đó đôi khi bị lờ đi. Nhân viên của cửa hàng pizza đó sẽ cho rằng đó là một trò chơi khăm và chẳng có lý do gì để mang đến theo đơn đặt hàng cả: "Ồ, ông George W. Bush chỉ đặt có một chiếc pizza".
George Washington đang ở trong tù chịu mức án ba năm vì những cáo buộc liên quan tới vũ khí. Cái tên George Washington là do người cha mà anh ta chưa bao giờ biết mặt đặt. Washington lớn lên ở Lower East Side. Đó cũng là nhà tù thứ tư của người đàn ông này.
John F. Kennedy, 45 tuổi, là một kế toán sống ở thị trấn Merrick thuộc đảo Long cùng vợ và hai con. Chín tháng sau khi Tổng thống thứ 35 của Mỹ bị ám sát, Kennedy chào đời.
Ông Richard Nixon, 65 tuổi, là lính cứu hỏa ở thành phố Atlantic hiện sống ở thành phố Brigantine, bang New Jersey cùng vợ. Người đàn ông này cho hay, suốt 30 năm qua, cái tên Richard Nixon của ông luôn là chủ đề của các câu chuyện cười ở trạm cứu hỏa nơi ông làm việc, tuy nhiên, mọi thứ không đi quá đà.
Ông Ulysses Grant, 63 tuổi, là một công nhân làm việc trong ngành bưu điện đã nghỉ hưu và giờ đang sống một mình trong căn hộ bên cạnh dòng sông Hudson ở thị trấn Ossining, New York. Trùng tên với ông chủ thứ 18 của Nhà Trắng với anh quả là một điều không hề thú vị: "Khi ai đó nói đùa về Ulysses Grant hoặc hỏi, anh có biết ai được chôn trong mộ của Grant không?, tôi không thể kìm chế được".
Năm 1953, Ronald Reagan chào đời cũng là năm một Ronald Reagan khác tỏa sáng như một nam diễn viên nổi tiếng của Hollywood. Nam tài tử trên sau đó trở thành nhà lãnh đạo thứ 40 của Mỹ còn người đàn ông có tên giống hệt chỉ là một công nhân sửa ôtô. Giờ đã về nghỉ hưu, ông Ronald cho biết ông không có ý định "tranh chấp" tên với tổng thống.
Ông John Quincy Adams là một nhà thuyết giáo ở Brooklyn. Ông có hai người con, bảy người cháu và hai chắt. Người đàn ông này cho biết mình chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về việc trùng tên với một tổng thống. John Quincy Adams cũng là tên của nhà lãnh đạo thứ sáu của tòa Bạch ốc.
Bình Minh