
Trung Quốc đang bước vào Tuần lễ vàng (1-8/10) nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Năm nào, cảnh tượng đông đúc kinh hoàng tại các khu du lịch, danh lam thắng cảnh trên khắp đất nước này cũng được nhắc tới. Dân du lịch nước ngoài cũng được khuyến cáo không nên tới Trung Quốc trong tuần này bởi bạn sẽ rất khó khăn trong việc di chuyển hay tới các khu tham quan.

Đây là cảnh tượng ghi lại ở hang đá Long Môn, một kỳ quan Phật giáo cổ xưa nổi tiếng thế giới, nằm cách thành phố Lạc Dương 12 km về phía Nam, thuộc địa phận tỉnh Hà Nam.

Cảnh xếp hàng ở thác Huangguoshu (tỉnh Quế Châu) có vẻ khả quan hơn đôi chút khi bạn vẫn có thể dừng lại chụp hình. Tuy nhiên, tình trạng người chen người vẫn khá ngột ngạt.

Lạc đà xếp hàng dài chở khách du lịch "rồng rắn" đi trên sa mạc. Chỉ trong 5 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ này, đã có nửa triệu người dân Trung Quốc lên đường du lịch ở các cảnh quan trong nước, tiêu tốn gần 58 tỷ USD.

Dòng người nối nhau trên cầu Trường Kiều ở Tây Hồ (Hàng Châu).

Khung cảnh ở Macau có vẻ "khá khẩm" hơn do khách nội địa muốn tới đặc khu này cần một số giấy tờ nhất định.

Ga Hàng Châu Đông - một ga tàu tốc hành lớn ở Trung Quốc - luôn trong tình trạng "không thể thở nổi" mỗi khi có kỳ nghỉ dài.

Tô Châu viên lâm (tỉnh Giang Tô) bị vây quanh bởi biển người.

Nhân dịp Quốc khánh, chính quyền Hong Kong tổ chức đêm hội pháo hoa dọc theo cảng Victoria, thu hút rất đông người tới chiêm ngưỡng từ nhiều nơi trên thế giới.

Biển người xếp hàng hình zig zag phía trước quảng trường Thiên An Môn (Bắc Kinh). Những ngày này, bạn phải dậy từ rất sớm để xếp hàng nhưng hy vọng cũng khá "mong manh".
Xem video cảnh tượng xếp hàng ở các khu du lịch tại Trung Quốc:
Nguyên Chi
Video: Shanghaiist