Minwoo trả lời phỏng vấn Hankook Ilbo tại quán cà phê ở Seo-gu, Incheon vào 24/3.
Vào lúc 7h sáng, khi ngày làm việc của nhiều người bắt đầu, Minwoo (bí danh, 30) mới tan sở. Anh vượt qua kỳ tuyển dụng của một công ty lớn năm 2022. Nhưng niềm vui có việc không kéo dài lâu khi bộ phận anh làm dẫn đầu cuộc cạnh tranh giao hàng. Làm từ 14 đến 15 ca đêm trong 20 đến 22 ngày một tháng khiến cơ thể anh kiệt sức. Minwoo thường tự hỏi mình: "Đây có phải là cuộc sống mình mong muốn không?"
Cuối cùng, Minwoo đã rời công ty mà mình đã làm việc trong suốt một năm 7 tháng vào tháng 9/2023. Trong vài tháng đầu, anh tận hưởng thời gian rảnh rỗi với suy nghĩ "nghỉ ngơi một thời gian ngắn và chuẩn bị cho khởi đầu mới". Tuy nhiên, việc tái tuyển dụng không dễ như anh ấy nghĩ. Minwoo đã viết hơn 80 bản lý lịch, nhưng những gì anh nhận được là thông báo từ chối.
Minwoo không biết tại sao. Một số công ty đã đưa ra câu trả lời đáng thất vọng: "Chúng tôi không tuyển dụng vì không có ứng viên đủ tiêu chuẩn". Thời gian thất nghiệp càng lâu, Minwoo càng không tự tin để tiếp tục tìm kiếm việc làm. Anh kiệt sức.
Những người trẻ như Minwoo được thống kê là nhóm dân số nghỉ ngơi, tức là không đi làm cũng không có ý định tìm việc. Theo dữ liệu vĩ mô liên quan đến việc làm từ Cục Thống kê Hàn Quốc do Hankook Ilbo phân tích, tính đến tháng 5, Hàn Quốc ghi nhận 683.894 người trong độ tuổi từ 15-39 thuộc nhóm nghỉ ngơi. Đặc biệt, hơn 8 trong số 10 người trẻ tuổi trong nhóm tuổi đó có kinh nghiệm làm việc.
Thời đại của 700.000 người trẻ nói rằng 'Tôi chỉ đang nghỉ ngơi', 'Tôi mệt mỏi rồi'
Soyeon (bút danh), 32 tuổi, trả lời phỏng vấn Hankook Ilbo tại Seoul ngày 22/5.
Soyeon, đã tạm dừng đi làm trong một năm 10 tháng, nói: "Bất kể nhận việc ở đâu, tôi đều cảm thấy rất áp lực vì nghĩ mình sẽ phải trải qua những trải nghiệm tương tự"
Khuôn mặt của Soyeon đột nhiên tối sầm lại khi cô nhớ lại công ty đầu tiên của mình. Giống Minwoo, Soyeon cũng tự nghỉ việc, nhưng đã nghỉ ngơi khoảng hai năm do "kiệt sức vì tái tuyển dụng". Sau khi học ngành điện ảnh tại trường đại học quốc gia, cô đi làm tiếp thị tại một công ty khởi nghiệp quan hệ công chúng với 15 nhân viên. Ba thành viên trong nhóm phải sản xuất 20 video một tuần, bất kể ngày lễ. Việc chứng kiến các đồng nghiệp rời công ty và nghe tin một người bạn làm việc ngày đêm trong cùng ngành đang mắc bệnh ung thư, khiến cô rơi vào cảm giác tuyệt vọng.
Soyeon đã nghỉ việc vì có lời mời làm việc từ công ty khác nhưng mọi chuyện không như ý và cô thất nghiệp. Cô cũng không muốn quay lại ngành trước đây của mình, vì vậy quyết định tìm một công việc khác, nhưng thị trường việc làm không mấy sôi động. Soyeon thú nhận: "Tôi trở nên sợ tìm việc vì những thất bại của mình cứ chồng chất".
Soyeon, đang sống với bố mẹ, đã cố gắng cắt giảm chi tiêu càng nhiều càng tốt và thỉnh thoảng làm việc bán thời gian. Cô ấy nói: "So với những người trẻ xung quanh tôi đang nghỉ ngơi và sống nhờ vào tài khoản thấu chi, điều đó khá tốt".
Chae-young, 39 tuổi tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, làm việc cho công ty con của một tổ chức kế toán lớn trong 5 năm, xuất sắc trở thành "nữ quản lý trẻ nhất". Cô trông hạnh phúc bề ngoài nhưng nội tâm đầy ắp bất đồng với cấp trên, còn bị viêm dạ dày thần kinh. Cuối cùng Chae-young nghỉ việc, có được đứa con mà mình mong ước nhưng mất dần lợi thế trong thị trường việc làm. Khi thu nhập của chồng không đủ, đôi khi cô làm việc bán thời gian. Cô thú nhận: "Tôi cảm thấy mình đang bị đẩy ra khỏi xã hội khi khoảng cách nghề nghiệp kéo dài. Nhưng tôi không muốn coi thường bản thân".
Những người trẻ tuổi đang nghỉ ngơi thường thú nhận rằng họ đã trải qua tình trạng "kiệt sức". Đây là một kỳ nghỉ tự nguyện nhưng đằng sau đó là những vấn đề lớn của xã hội như khối lượng công việc quá nhiều, giờ làm việc dài và văn hóa nơi làm việc lỗi thời. Nhận thức về việc làm trọn đời đã suy yếu, nhưng việc tái tuyển dụng lại không dễ dàng trong thị trường lao động cứng nhắc. Khi nhu cầu tuyển dụng ít ỏi, sự nghiệp bị gián đoạn và thời gian thất nghiệp kéo dài, điều đó gây bất lợi cho người lao động, dẫn đến thất nghiệp dài hạn.
Sự lựa chọn của người trẻ khi nghỉ ngơi
Có những yếu tố bên trong và bên ngoài cùng tác động trong việc thay đổi nhận thức của những người trẻ tuổi. Harim (bút danh, 32 tuổi), người đã nghỉ việc trong một năm ba tháng, khi hết tiền để trang trải chi phí sinh hoạt đã làm công việc đơn giản là dán mắt búp bê. Anh nói: "Bây giờ, chất lượng cuộc sống của tôi tốt hơn nhiều khi có thể dành thời gian cho những hoạt động làm mình vui vẻ, so với hồi còn đi làm, phải điều trị tâm thần vì kiệt sức về mặt cảm xúc và bị viêm thực quản mãn tính".
Tuy vậy, việc nghỉ ngơi có thể khiến những người trẻ tuổi trở nên cô lập và khép kín trong giai đoạn khám phá sự nghiệp hoặc định hướng cuộc sống. Da-eun, 36 tuổi tự cô lập mình suốt chín năm cho đến năm ngoái. Trước đó, cô làm trợ lý nha khoa trong sáu năm và liên tục phải chịu đựng sự bắt nạt ở nơi làm việc. "Giọt nước tràn ly" khiến cô nghỉ việc là khi giám đốc không cho cô nghỉ 10 ngày vì chuyện nhà. Sau đó, mặc dù có kinh nghiệm làm việc, cô đã bị khoảng 60 bệnh viện trong khu vực từ chối và đột nhiên nhớ ra giám đốc từng đe dọa: "Tôi sẽ đưa cô vào danh sách đen của hiệp hội".
Thất nghiệp, Da-eun nằm lì trong phòng. Cô ấy hồi tưởng: "Tôi chủ yếu chơi game và hiếm khi ra khỏi giường, cứ nghĩ đến cái chết và niềm căm phẫn thế giới này ngày càng tăng". Cô cũng tự gọi mình là "bộ tộc kangaroo", chỉ nhóm người trẻ tuổi đã trưởng thành nhưng vẫn phụ thuộc tài chính, thường sống chung với cha mẹ ở Hàn. "Tôi cảm thấy có lỗi với bố mẹ, nhưng nghĩ sống cùng nhau nên có thể chi tiêu ít hơn", cô nói.
Mỗi người đều có câu chuyện riêng, nhưng họ đều nhất trí rằng: "Nghỉ ngơi chỉ là triệu chứng, không phải là gốc rễ của căn bệnh". Họ nói rằng đó là hiện tượng do các vấn đề xã hội phức tạp ở Hàn Quốc tạo ra, vì vậy việc chỉ làm giảm các triệu chứng là vô ích. Theo báo cáo của Ngân hàng Hàn Quốc năm ngoái, nghỉ ngơi tự nguyện đã tăng lên do người lao động không phù hợp với công việc, và gần đây tác động kinh tế cũng tăng. Tỷ lệ những người muốn làm việc giảm từ 90% xuống 50% chỉ sau một năm nghỉ việc.
Tuy nhiên, Minwoo đã kết thúc cuộc sống thất nghiệp và nghỉ ngơi sau một năm 9 tháng. Anh ấy biết ơn vì đã vượt qua được đường hầm tìm việc khó khăn, mặc dù đó là làm ở một nơi mới tinh mà anh ấy không có mối quan hệ nào.
Minwoo cho hay: "Nhìn quanh, tôi thấy rất nhiều trường hợp tự cô lập. Họ cảm thấy thất vọng khi bị đẩy ra khỏi thị trường việc làm và khó ra quyết định phải làm gì". Anh đề xuất: "Cùng với việc cải thiện thị trường lao động, chúng ta cần có các chính sách giúp những người trẻ kiệt sức không bị cô lập khỏi thế giới và không mất đi ý chí tìm việc".
>> Xem thêm Ê Phở - cô bé người Anh gây sốt vì yêu ẩm thực Việt
Lucy (Theo Hankook Ilbo)