Trong cuộc đời chúng ta chắc hẳn ai cũng thần tượng ít nhất một người. Đó có thể là một ca sĩ hay một vũ công, hoặc đó cũng có thể là một doanh nhân tài ba... Nhưng với tôi, người tôi thần tượng nhất chính là Phương Tuấn, nghệ danh là Jack.
Tôi biết đến anh từ khi nghe bài hát Mẹ ơi do anh trình bày. Lúc đó anh chưa được nhiều người biết tới như bây giờ. Khi đó tôi cũng chỉ nghe nhạc của anh thôi. Nhưng khi bài hát Hồng nhan ra mắt, tôi quyết định theo dõi và thần tượng anh.
Jack làm tôi và các bạn fan khác tự hào về tài năng của anh ấy. Những sản phẩm mới của anh đều nhanh chóng đạt trăm triệu view như Hồng nhan, Bạc phận, Sóng gió, Sao em vô tình, Em gì ơi và mới đây nhất là Việt Nam tôi. Những bài hát đó nhanh chóng đạt top trending. Mặc dù anh phải chịu những phản ứng trái chiều của dư luận nhưng anh vẫn vững bước trên con đường hoạt động nghệ thuật của mình.

Jack luôn sống vì fan.
Những lúc anh hát đến kiệt sức, phải nhập viện tôi rất lo cho anh, nhưng anh lại nói: "Anh ổn mà, anh không sao, đừng lo cho anh". Nhưng sâu bên trong là cả một bầu trời áp lực mà anh không muốn nói cho các fan vì sợ mọi người lo. Đóm hiểu được anh đang nghĩ gì và làm gì, chỉ là Đóm không muốn nói mà thôi.
Các bạn anti lại nghĩ Jack chảnh chọe, mắc bệnh ngôi sao, hát nhép. Jack chảnh chọe mà mỗi khi diễn xong anh ngồi lại và hỏi thăm tình hình sức khỏe của các bạn Đóm, chảnh chọe mà khi anh thấy bạn fan bị ốm liền dành thời gian đến thăm. Mắc bệnh ngôi sao mà khi 2 giờ sáng anh ra sân bay đón fan để chuẩn bị cho buổi fanmeeting. Ngày 20/10 anh mua hoa tặng fan, tổ chức sinh nhật cho fan. Những việc làm đó có phải mắc bệnh ngôi sao không? Các bạn đâu biết được thần tượng của tôi sợ đám đông, ít nói.
Nhưng không sao, vì tại một show diễn Jack đã từng nói một cộng một bằng một. Với chúng tôi Jack cộng Đóm sẽ bằng gia đình. Sau mọi ánh đèn của sân khấu, cậu ấy lại là một con người khác. Cậu sống thân thiện vui vẻ và không quan tâm đến những lời đồn không hay về mình. Jack là nguồn động lực giúp tôi vượt qua mọi thử thách, mạnh mẽ tự tin khi đứng trước đám đông và cảm thấy yêu đời hơn trước.
Cuối cùng mong anh có sự nghiệp vững chắc, ra nhiều sản phẩm hay và độc đáo, giữ gìn sức khỏe tốt vì khi đó Đóm của anh sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc rất nhiều.
Hải Huệ
Cuộc thi chủ đề "Flashback 2019 - Thần tượng của tôi" do Ngoisao.net tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các bạn trẻ bày tỏ tâm tư tình cảm với thần tượng của mình, giúp thần tượng của bạn tỏa sáng hơn trên truyền thông, mạng xã hội. Thần tượng không nhất thiết phải là nghệ sĩ, mà có thể là một nhà hoạt động xã hội, hay chính là cha mẹ, bạn bè của bạn..., miễn sao đó là người Việt Nam. Thời gian nộp bài dự thi đến ngày 25/12/2019, nộp bài dự thi tại đây. Độc giả tham gia bình chọn cho các bài dự thi đến ngày 11/1/2020, tham gia bình chọn tại đây. Đến ngày 13/1/2020, ban tổ chức sẽ công bố 3 người thắng cuộc. Giải nhất: 10 triệu đồng, quà từ nhà tài trợ, vé tham dự Gala trao giải Ngôi sao của năm 2019. Giải nhì: 7 triệu đồng, quà từ nhà tài trợ, vé tham dự Gala trao giải Ngôi sao của năm 2019. Giải ba: 5 triệu đồng, quà từ nhà tài trợ, vé tham dự Gala trao giải Ngôi sao của năm 2019. |