Mình là một người phụ nữ không được may mắn trong cuộc sống. Tuổi trẻ của mình trôi đi nhanh chóng chỉ vì một tình yêu không có hậu, vì một phút yếu lòng, nhẹ dạ nên giờ đây mình phải chịu cảnh nuôi con một mình. Con gái mình sinh ra là đứa con "ngoài giá thú", người đàn ông mình yêu đã bỏ mình khi biết tin mình có thai. Ngày ấy, mọi người trong gia đình bảo mình bỏ đưa con đi nhưng mình không bỏ. May mắn là bố mẹ cũng rất thương hai mẹ con. Con gái mình từ ngày sinh ra, cháu rất ngoan và cũng rất xinh gái nên mình cũng thấy vui hơn. Những ngày tháng vất vả của ngày xưa mình cũng không muốn nhắc đến nữa. Điều mà mình đang băn khoăn đau đầu suy nghĩ là chuyện mình đang yêu một người đàn ông đã có vợ và hai con, một trai một gái.
Mình và người ấy đã quan hệ với nhau được bốn năm rồi, có vui, có buồn, có nhưng lần cãi nhau tưởng rằng sẽ chia tay nhau nhưng rồi lại thôi. Anh là người hay ghen, lúc nào cũng sợ mình có người đàn ông khác. Người ấy biết rất rõ về hoàn cảnh của mình vì anh ấy làm ở gần nơi mình sống. Lúc nào anh cũng luôn quan tâm, chăm sóc đến mình và con gái mình dù điều đó phải lén lút. Từ ngày bắt đầu yêu anh đến giờ, không lúc nào anh ngơi bắt mình sinh con với anh. Mình không biết phải làm sao đây? Thật tình mình cũng rất yêu anh nhưng lại sợ rằng một ngày nào đó vợ con anh biết sẽ ra sao? Anh cũng nói là sẽ lo liệu được. Mình cũng thấy được điều đó vì anh là người đàn ông bản lĩnh, dám làm dám chịu. Mình có nên có con với anh không hay là yêu một người đàn ông khác để lấy?
Mình cũng không phải là người phụ nữ không có ai. Cũng có vài người hỏi nhưng mình đều từ chối vì mình sợ rằng không biết họ có đối xử tốt với con mình không? Mình rất sợ con mình sẽ khổ. Giờ con mình lên bẩy tuổi rồi. Mình không biết phải làm sao bây giờ? Mình đã 28 tuổi, có nên ở vậy nuôi con và có con với anh hay là đi lấy chồng? Mình rất mong mọi người cho mình một lời khuyên. Mình xin chân thành cảm ơn.
Nguyên Anh