Hôm 28/5, một người đi đường đã vô tình ghi lại được cảnh hai người đàn ông ném một cái xác xuống sông Rapti ở Balrampur, bang Uttar Pradesh. Qua điều tra, cảnh sát xác định hai người này là Sanjay Kumar và Manoj Kumar, trong khi nạn nhân tên là Praemnath ở Shohratgadh Siddharathanagar.
Praemnath nhập viện hôm 25/5 sau khi có kết quả dương tính với Covid-19 và qua đời hôm 28/5. Theo quy định, thi thể của bệnh nhân được giao cho người thân để hoả táng. Nhưng thay vì đưa xác Praemnath đi thiêu, họ lại chọn cách vứt xuống sông.
Hiện cả Sanjay và Manoj đều đã bị cảnh sát bắt giữ. Tuy nhiên, chưa rõ họ sẽ phải chịu xử lý như thế nào.
Vụ việc xảy ra giữa lúc Ấn Độ vẫn đang phải hứng chịu làn sóng Covid-19 tàn phá khủng khiếp khiến nhiều lò hoả táng quá tải bởi số người chết vì virus quá cao và các gia đình được phép hoả táng tại nhà. Mặc dù vậy, nhiều xác chết vẫn không được thiêu mà được nhìn thấy trôi nổi trên các con sông.
Người dân Uttar Pradesh cho biết họ buộc phải lội qua các xác chết khi đi tắm sông. Trong lúc đó, những cái xác bị chó hoang và chim ăn thịt.
Hiện số ca bệnh ở Ấn Độ đang bắt đầu giảm song theo các chuyên gia, quốc gia này sẽ phải đối mặt với số người chết ngày càng tăng trong nhiều tuần tới. Vào ngày 29/5, Ấn Độ ghi nhận mức tăng hàng ngày thấp nhất trong 45 ngày qua với 173.790 ca mắc Covid-19 mới và số ca tử vong là 3.617.
Theo số liệu của Bộ Y tế, tổng số ca bệnh của Ấn Độ tính từ đầu dịch cho đến nay là 22,7 triệu ca và số ca tử vong gần 330.000 người nhưng con số thực tế được cho là cao hơn nhiều.
Tùng Anh (Theo Mail)