Thứ năm, 26/1/2017, 00:06 (GMT+7)

Người Sài Gòn lần đầu trong đời đội mưa du xuân

Cơn mưa bất ngờ trút xuống đêm 28 Tết khiến nhiều du khách đang dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ phải tìm chỗ trú, số khác "ngoan cường" cầm ô ngắm hoa xuân.

Đường hoa xuân trung tâm Sài Gòn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ khai mạc đón khách lúc 19h hôm nay 25/1 nhằm 28 Tết Đinh Dậu. Đây cũng chính là phố đi bộ hoành tráng nhất tại TP HCM.

Trước khi khai mạc, trời Sài Gòn có trận mưa nhỏ rồi tạnh. Hiện tượng thời tiết này được xem là chưa từng có bởi vài chục năm trước đây, miền Nam không có mưa vào dịp tết nguyên đán.

Đến khoảng 20h30, trời bắt đầu mưa. Nhiều người chu đáo mang theo dù che mưa. Số khác cố chấp nhận đi trong cơn mưa không quá nặng hạt.

Mưa dần nặng hạt khiến nhiều người phải dùng áo khoác để che.

Số khác vẫn tranh thủ xem lại những bức ảnh vừa chụp trên điện thoại.

Gần 21h, mưa lớn hơn.

Nhiều người phải trùm kín đầu bằng áo.

Số khác kiên trì bám trụ ngắm cảnh bất chấp mưa to.

Một số khách mua nón rộng vành đội để đi dạo trong mưa.

Cô bé diện áo dài cầm dù đi ngắm đường hoa.

Ghi lại hình ảnh đẹp bất chấp trời mưa.

"Chuẩn bị quần áo cả buổi chiều để dạo đường hoa nên dù có mưa vẫn phải xông pha", chị Hà, một du khách ở quận 5 nói.

Nhóm bạn đội mưa giữa phố đi bộ đã vắng người dần.

Gia đình đứng dưới ô ngắm đường hoa.

Vị khách nước ngoài che mưa cho người bạn chụp ảnh.

Hàng nghìn người đứng kín các mái hiên vì không có mang theo ô hoặc áo mưa.

Số khác tìm các quầy trú chờ mưa tạnh để tiếp tục ngắm cảnh.

Theo những người cao niên sinh sống tại TP HCM, đây là lần đầu tiên có hiện tượng mưa to vào ngày tết nguyên đán. "Tôi sống từ nhỏ đến lớn chưa hề thấy tình trạng này. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đội mưa du xuân tại Sài Gòn", du khách 63 tuổi nhà ở quận 3 nói.

Thiên Chương

Đánh giá phiên bản mới