![]() |
Chico luôn bày tỏ tình cảm bằng nụ hôn lên má bà Jane. Ảnh: Barcroft Media. |
Nói về "gia đình nhỏ" của mình, bà Jane chia sẻ: "Hiện tại, tôi sống cùng hai chàng, một nàng, Minette, Billy và Chico. Chúng rất tình cảm, chẳng hạn, bé Chico thích hôn vào mặt tôi. Loài vật này giống mèo hơn là chó".
Theo người phụ nữ, cáo là con vật độc lập, hoang dã và tò mò. "Trốn, tìm là trò chơi yêu thích của ba cáo con bởi chúng nghĩ trò ấy thật buồn cười. Cáo có thể là loài vật láu cá để sống cùng nhưng chúng rất thú vị. Bạn sẽ không thể nổi cáu với ba nhóc ấy được đâu", bà Jane cho biết thêm.
Theo Mirror, Minette và Chico 6 tuổi bị mẹ cáo bỏ rơi lúc mới sinh ra. Hai cáo con được người dân địa phương phát hiện và đưa về. Billy được một người qua đường cứu sống sau tai nạn ôtô nên hiện vẫn chưa rõ chú cáo đó mấy tuổi.
![]() |
Người phụ nữ này hạnh phúc khi sống với ba chú cáo con. Ảnh: Barcroft Media. |
"Chico thích ở trong nhà hơn là ra ngoài và tôi nghĩ tốt hơn hết là chúng nên sống ở đây cùng tôi", bà Jane nói. Từ khi sống cùng những người bạn đặc biệt, bà Jane đã dành một góc nhà cho gia đình cáo yêu quý. "Tôi cho Billy ăn thịt gà, đồ ăn của cún nhưng nó thích nhất là ăn bánh rán", chủ nhà vui vẻ tâm sự.
Cẩm Vân