Margaret Daalman đến bệnh viện Rotterdam phàn nàn đau dạ dày và cô được đưa đi chụp X-quang. Phim chụp chỉ ra 78 vật dụng bếp núc khác nhau trong dạ dày người phụ nữ 52 tuổi làm nghề thư ký này.
Hình ảnh phim chụp X-quang trong dạ dày của Margaret Daalman. Ảnh: Cen. |
Các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật để bỏ hàng tá dĩa và thìa mắc trong cơ thể Margaret. Một bác sĩ tiết lộ: "Dường như cô ấy chịu đựng căn bệnh ám ảnh nên bất cứ khi nào ngồi xuống bàn ăn, cô có thể từ chối các món ăn để nuốt thìa dĩa".
78 chiếc thìa dĩa lấy từ dạ dày của Margaret. Ảnh: Cen. |
Margaret kể với bác sĩ: "Tôi không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy bị thôi thúc ăn các vật làm bằng bạc. Tôi không thể tự kiểm soát chính mình".
Các bác sĩ cũng tiết lộ rằng, đây không phải là lần đầu tiên Margaret đi điều trị vì ăn thìa dĩa. Cô được chẩn đoán bị chứng rối loạn nhân cách ranh giới. Cô chưa bao giờ ăn dao, tuy nhiên, cũng không thể giải thích tại sao không.
Cuộc phẫu thuật nhặt bỏ thìa dĩa. Ảnh: Cen. |
Theo Daily Mail, Margare đã hồi phục hoàn toàn sau khi được phẫu thuật và chữa trị bằng liệu pháp tâm lý. Các bác sĩ khẳng định, họ chưa bao giờ họ thấy một người ăn nhiều thìa dĩa đến vậy.
Những hình ảnh lạ lùng này diễn ra cách đây 30 năm nhưng lần đầu tiên được tiết lộ vào đầu tuần trên một tạp chí y khoa Hà Lan. Tạp chí này có chuyên mục đề nghị độc giả gửi tới những câu chuyện y khoa khác thường. Câu chuyện người phụ nữ ăn thìa dĩa được một bác sĩ trong bệnh viện Sittard gửi đến.
Hoài Vũ