![]() |
Ngày nhỏ, Karasavvas rất yêu quý những chú chim cổ đỏ và thường xem ông ngoại cho chúng ăn. Sáng nào cũng vậy, cô bé Karasavvas giờ đã 49 tuổi lại ra vườn sau nhà, đợi Rob và gõ vào chiếc bát ăn dành riêng cho nó. |
![]() |
Quen với việc này, Rob cũng kiên nhẫn đậu ngoài cửa chờ người đưa thức ăn tới. Chú chim thậm chí còn bay vào nhà và cùng thưởng thức bữa tối bên cạnh vợ chồng bà Karasavvas. Tình bạn đặc biệt của Rob và bà Karasavvas kéo dài đã 19 tháng nay. |
![]() |
Người phụ nữ trên nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy Rob: 'Tôi thấy nó đang đậu trên tuyết. Có vẻ chú bé đói bụng. Rob tiến lại gần để tôi có thể chạm vào nó. Sau đó sáng nào chú chim nhỏ cũng tới gặp tôi'. |
![]() |
Yêu quý loài chim ấy, bà Karasavvas sưu tập rất nhiều những bức thiệp và đồ trang trí có hình chim cổ đỏ. Một ngày nọ, chồng bà gợi ý vợ cho chim ăn bằng cách mớm mồi cho nó. |
![]() |
Theo bà Karasavvas, Rob có tính cách đặc biệt. Nó thường đợi sau vườn trước khi chủ nhà thức dậy. Mỗi lần cho chim ăn, bà Karasavvas lại cảm thấy thật hạnh phúc. 'Lần đầu tiên Rob lấy thức ăn từ miệng, tôi đã khóc. Tôi biết loài chim cổ đỏ không sống lâu nên mỗi khi nó bay đi tôi lại thấy buồn', người phụ nữ trên chia sẻ. |
Cẩm Vân