Nesh Pillay, sống tại Toronto, bị mất trí nhớ sau một cơn chấn động não vào năm 2022. Khi thức dậy, cô hoàn toàn không nhận ra bạn đời - Johannes Jakope, 32 tuổi. Cô tưởng anh là tài xế taxi và thậm chí gọi con gái là "đứa trẻ xa lạ". Hành trình tìm lại ký ức và tình yêu của cô được chuyển thể thành bộ phim tài liệu "50,000 First Dates: A True Story" (tạm dịch "50 cuộc hẹn đầu tiên": ngoài đời thật), dự kiến ra mắt ngày 11/2.
Nesh Pillay và chồng Johannes Jakope. Ảnh: NYPost
Chia sẻ với truyền thông, Pillay cho biết bản thân từng bị chấn thương đầu trong quá khứ và có thể đó là nguyên nhân gây ra chứng mất trí nhớ, mặc dù cô không nhớ gì về nó. Bác sĩ thần kinh đã xác nhận cô bị chấn động não và có thể đã trải qua nhiều cơn động kinh dẫn đến mất trí nhớ. Cô chỉ nhớ được khoảng 20% những gì xảy ra gần đây. "Nếu ai đó hỏi tôi đã làm gì hai ngày trước, có lẽ tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào họ, mong nhận được gợi ý", cô nói. Dù vậy, cô dần hồi phục nhờ sự kiên nhẫn và chăm sóc tận tình của chồng. Jakope đã ở bên cô trong suốt quá trình này, thậm chí còn học cách tết tóc cho cô để giúp cô cảm thấy quen thuộc hơn.
Tình trạng mất trí nhớ khiến Pillay trải qua những ngày đầy biến động. "Có lúc tôi gần như bình thường nhưng cũng có ngày kiệt sức đến mức không thể rời khỏi giường hay theo kịp một cuộc trò chuyện". Tuy nhiên, cô chưa bao giờ ngừng tin tưởng vào Jakope. Pillay cho biết dù không nhớ chồng là ai, cô luôn có cảm giác an toàn khi ở bên anh. Cô vẫn chọn anh để đi khám bác sĩ cùng hoặc giúp cô tắm rửa.
Vượt qua những trở ngại, Pillay dần yêu Jakope thêm một lần nữa. Cuối cùng, anh đã cầu hôn cô, dù ban đầu cô không đồng ý do lo ngại tình trạng sức khỏe. Hai người chào đón con trai đầu lòng vào tháng 3/2024. "Rất nhiều người nói câu chuyện của chúng tôi giống "50 First Dates" hay "The Vow", tôi thấy đúng bởi tôi đã yêu anh ấy lần thứ hai và có lẽ sẽ tiếp tục như vậy suốt phần đời còn lại", Pillay nói.
Dù vẫn đang tìm kiếm phương pháp điều trị để kiểm soát các triệu chứng như đau đầu và run rẩy, Pillay hy vọng bộ phim tài liệu của mình có thể giúp những người gặp hoàn cảnh tương tự cảm thấy được thấu hiểu.
"Cuộc sống không phải một bộ phim lãng mạn hoàn hảo, nó lộn xộn, khó đoán và đầy thử thách, nhưng như thế cũng không sao cả", Pillay cho biết.
Phạm Linh (Theo NyPost)