![]() |
Cơ quan chức năng có mặt sau vụ việc. |
Khoảng 6h sáng 21/9, những người dân xung quanh nhà số 109, đường Ao Đôi, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM hốt hoảng phát hiện bà Huỳnh Thị Minh (còn có tên là Ba Lùng) nằm chết trên giường.
Những người hàng xóm cho biết, khi trời vừa sáng, họ gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời, trong khi cánh cửa hé mở. Sau đó thấy nghi vấn, họ đã gọi điện cho người thân của bà Minh. Khi cửa được mở thì phát hiện, người phụ nữ lớn tuổi đã chết, tuy nhiên đồ đạc xung quanh còn nguyên vẹn, trên người không mang thương tích.
Những người thân của bà Minh cho biết, nạn nhân không có con cái, mở tiệm tạp hóa nhỏ ngay tại nhà mình, và cho một người thuê mặt bằng trước nhà để làm nơi sửa chữa xe máy.
Cẩm Trang