Sáng 17/4, người phụ nữ đi SH, bịt khẩu trang kín mít và mang theo làn đi chợ. Khi đến gần khu vực chợ mới Lộc An (Lâm Đồng) thì phát hiện túi đồ ăn treo trên xe máy dựng bên đường. Lợi dụng lúc không ai để ý, người này lén lút lại lấy bỏ vào giỏ của mình rồi nhanh chóng lên xe rời đi.
Hành động tham lam này nhận nhiều chỉ trích của cộng đồng. Nhiều người cho biết cũng từng bị mất trộm đồ ăn khi đi chợ vì quá chủ quan. "Đi SH thì cũng nhà có điều kiện, ấy thế lại trộm cả đồ ăn nhà người khác. Thời buổi bây giờ đúng là không thể nhìn và đánh giá con người qua vẻ bên ngoài được. Miếng ăn là miếng nhục. Tôi thà ăn mì tôm chứ không làm trò này", một người xem bức xúc. "Trộm cắp mà. Bữa tôi mua 2 kg thịt bò treo trên xe rồi bước xuống mua thêm vài kg khổ qua về làm bò né cho thợ hồ nhậu cuối tuần. Lúc quay lại không biết ai lấy bịch thịt bò mất tiêu. Chẳng thể ngờ đồ ăn cũng bị trộm", một người khác chia sẻ.
Cherry Trần