Cảnh sát bang Bihar cho biết vụ việc xảy ra hôm 24/7 tại sân tập của Cảnh sát Quân sự Bihar ở Bodh Gaya. Theo cảnh sát, người phụ nữ ngất xỉu khi thực hiện bài kiểm tra sức bền, một phần trong quy trình tuyển dụng tiêu chuẩn của Lực lượng Bảo vệ Nhà ở tại Gaya. Ban tổ chức đã sắp xếp đưa cô đến bệnh viện bằng xe cứu thương có mặt tại hiện trường.
Tuy nhiên, người này sau đó khai báo cô bị 3-4 đàn ông cưỡng hiếp trong xe cứu thương khi bất tỉnh và chỉ nhận thức được một phần sự việc trong quá trình di chuyển. Sau khi tiếp nhận lời khai, một đội điều tra đặc biệt (SIT) và một đội pháp y được triển khai để điều tra vụ việc. Trong vài giờ sau, SIT bắt giữ hai nghi phạm là Vinay Kumar, tài xế xe cứu thương, và Ajit Kumar, kỹ thuật viên trên xe. Cả hai hiện bị giam giữ và thẩm vấn. Cảnh sát xác nhận camera giám sát gần đó cũng ghi lại được lộ trình và thời gian di chuyển của xe.
Dịch vụ xe cứu thương ở Ấn Độ. Ảnh: BIS
Vụ việc khiến nghị sĩ Chirag Paswan của Đảng Lok Janshakti (Ram Vilas) lên tiếng chỉ trích tình hình an ninh trật tự ở Bihar và đặt câu hỏi về hoạt động của cảnh sát bang. Ông nói: "Tôi rất buồn khi ủng hộ một chính quyền mà tội phạm hoành hành. Việc kiểm soát tội phạm là cấp thiết, nếu không hậu quả sẽ rất xấu. Điều này đang đùa giỡn với mạng sống của người dân".
Ông Paswan cũng cáo buộc chính quyền nhún nhường trước tội phạm: "Một loạt tội ác như giết người, cưỡng hiếp, cưỡng hiếp tập thể, cướp của, trộm cắp và quấy rối tình dục đang diễn ra liên tiếp trong bang. Mặc dù đã có hành động và bắt giữ nghi phạm, nó đặt ra câu hỏi - tại sao những sự việc như vậy lại xảy ra ở bang này?".
Tùng Anh (Theo NDTV)