Ông Nguyễn Sỹ Hùng, Chủ tịch xã Thanh Dương cho biết, một số người dân đi gần đó đã phát hiện hô hoán ứng cứu. Con trâu bị gãy hai chân, chiếc xe bị gãy vụn.
"Gần một giờ sau lực lượng chức năng dùng máy cưa cắt thân cây gỗ làm nhiều khúc mới đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài", ông Hùng nói.

Lực lượng chức năng cắt cây gãy ra từng khúc để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.
Chị Dung và chồng có 6 người con, là hộ nghèo trong nhiều năm qua. Hàng ngày người chồng bị tàn tật không còn sức lao động nên một mình chị Dung tảo tần vài sào ruộng để nuôi gia đình.
Tối nay chính quyền địa phương đang tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.