Capybara tấn công người. Video: TikTok
Video ghi lại sự việc cho thấy con capybara cỡ lớn bất ngờ lao vào tấn công người phụ nữ. Ban đầu, nạn nhân giơ ngón tay ra hiệu cho con vật giữ khoảng cách. Tuy nhiên, capybara ngay lập tức nhảy lên lưng, cắn vào đầu và kéo cô xuống nước.
Tiếng kêu cứu của người phụ nữ vang lên khi con vật khổng lồ đẩy cô ra khỏi khung hình. May mắn, một người đàn ông trên bờ đã dùng gậy để bảo vệ nạn nhân khi cô lên bờ trong tình trạng hoảng loạn.

Con capybara khổng lồ chồm lên cắn đầu người phụ nữ. Ảnh: Jam Press
Sự việc được đăng tải trên What’s The Jam đã gây xôn xao. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên vì capybara vốn được coi là loài hiền lành. Một số người đặt câu hỏi tại sao người phụ nữ lại bơi cùng capybara. Một người dùng mạng xã hội bình luận: "Không phải capybara nổi tiếng là loài động vật hiền lành và thân thiện sao?". Một người khác thắc mắc: "Tại sao mất nhiều thời gian thế mới cứu được cô ấy? Con vật đó đã cắn vào đầu và mặt cô ấy!".
Capybara là loài ăn cỏ, được coi là khá hiền lành và chỉ cắn khi bị khiêu khích hoặc đe dọa. Chúng là loài bán thủy sinh, có khả năng nín thở dưới nước gần 5 phút và chạy với tốc độ lên tới 35,4 km/h. Tuổi thọ tối đa của chúng từ 8 đến 10, trọng lượng thường từ 35 đến 66 kg.

Người phụ nữ hoảng loạn vì bị capybara tấn công. Ảnh: Jam Press
Là loài gặm nhấm lớn nhất thế giới, capybara có nguồn gốc Nam Mỹ. Chúng sinh sống trong các khu rừng rậm, thảo nguyên và gần vùng nước. Theo văn hóa dân gian, các giáo sĩ Venezuela đã viết thư cho Giáo hoàng vào khoảng thế kỷ 16 - 18, kể về việc họ phát hiện ra một loài động vật sống dưới nước và có màng chân. Họ đã xin Tòa thánh Vatican công nhận loài vật này là cá để họ có thể ăn trong Mùa Chay. Nhà thờ Công giáo đã đồng ý và capybara có vị trí đặc biệt trong ẩm thực, được coi là món ngon vào dịp lễ Phục sinh ở một số vùng Nam Mỹ. Loài gặm nhấm lớn nhất thế giới này được cho là có vị giống thịt lợn muối hơn là cá.

Capybara là loại gặm nhấm, ăn cỏ. Ảnh: AFP
Cuối năm ngoái, câu chuyện về một con capybara non trốn thoát khỏi sở thú Shropshire đã gây sốt toàn cầu. Cinnamon trốn thoát khỏi Vườn thú và Thế giới Khủng long Hoo vào ngày 13/9 sau khi bị giật mình bởi một máy cắt cỏ. Nó nhanh chóng được phát hiện bằng máy bay không người lái cách chu vi sở thú khoảng 200 m. Chủ sở thú cho biết Cinnamon có lẽ đang "sống cuộc sống tuyệt vời" khi được nhìn thấy đang gặm cỏ một cách yên bình trên những cánh đồng tươi tốt.
Trước khi được giải cứu, người ta lo ngại Cinnamon có thể đã đi lạc vào vùng đất của Bộ Quốc phòng. Rất may, Cinnamon đã bị bắt vào ngày 20/9. Sở thú cho biết câu chuyện này đã thu hút sự quan tâm lớn đến công việc của họ và truyền cảm hứng cho việc sản xuất gấu bông, nam châm và quần áo hình Capybara. Một cuốn sách thiếu nhi được cho là đang được viết và có tin đồn một bộ phim về capybara cũng đang được thực hiện.
Tùng Anh (Theo Mail)