Tina Pemberton, 70 tuổi, từng sống một cuộc đời bình lặng bên người chồng hơn 18 tuổi ở vùng nông thôn. Với khoảng cách tuổi tác khá lớn cùng những khác biệt trong nhu cầu sống, cuộc hôn nhân của bà dần trở nên xa cách. "Chúng tôi không còn kết nối nữa. Tôi muốn làm nhiều điều hơn, còn ông ấy đã dừng lại", bà kể. Cuối cùng, bà quyết định chia tay, chuyển đến sống gần con trai tại London và bắt đầu một chương mới của cuộc đời. Việc sử dụng ứng dụng hẹn hò, theo lời khuyên của một người bạn, đã mở ra cánh cửa cho bà khám phá một thế giới hoàn toàn mới.

Pemberton chụp ảnh cùng con trai, người ủng hộ quyết định thức tỉnh muộn màng của mẹ. Ảnh: NYPost
"Tôi chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra với mình. Tôi đang sống cuộc đời của một thiếu nữ tràn đầy năng lượng, tôi thấy mình trẻ trung và hạnh phúc hơn bao giờ hết", Tina chia sẻ với Jam Press.
Lần đầu quan hệ với một người đàn ông mới sau gần nửa thế kỷ, Tina không giấu nổi sự phấn khích: "Anh ấy biết cách khiến tôi cảm thấy thoải mái. Mọi chuyện tuyệt vời hơn tôi tưởng tượng". Bà mô tả cảm giác sau lần trải nghiệm đó là "nhảy múa khắp nơi vì sung sướng" và khẳng định "chuyện ấy" ở tuổi 70 không hề tàn lụi, trái lại còn nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Con trai bà không phản đối mà còn động viên mẹ sống tự do và miễn sao bà cảm thấy hạnh phúc.
Dù vậy, Tina không tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài. "Tôi không muốn kết hôn lại hay có bạn trai chính thức. Tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống theo cách tự do và thành thật nhất", bà thẳng thắn.
Không chỉ sống cho bản thân, Tina còn muốn trở thành tiếng nói đại diện cho những phụ nữ lớn tuổi vẫn khao khát được yêu, được sống trọn vẹn với bản năng và cảm xúc. "Tôi muốn xóa bỏ định kiến rằng phụ nữ lớn tuổi không nên nói về tình dục. Chúng ta có quyền sống với đam mê, với sự dịu dàng và cả cảm xúc mãnh liệt", bà nói.
Tina gửi gắm thông điệp rằng tình dục lành mạnh tốt cho sức khỏe, tinh thần và không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại.
Phạm Linh (Theo NYPost)