Lúc nào chàng và nàng cũng dành cho nhau những gì yêu dấu nhất, ... một ngày... Cô lọ lem gặp anh chàng có tên là Đồng Chí... cô và anh lúc đầu tưởng là mối quan hệ bình thường thế nhưng lọ lem lại đem lòng yêu thương, thầm thông cảm và chỉ muốn chia sẻ với Đồng Chí... cô lọ lem đang đắm yêu hoàng tử kia giờ đây lại phân vân về tình cảm vì thật ra cô ta chỉ ngưỡng mộ Đồng Chí, biết dùng tấm lòng của mình để thông cảm với Đồng Chí và không hiểu sao đôi khi nghĩ về đồng Chí ,,, và thấy thật vui khi nói chuyện cười vui với Đồng Chí... Cô lọ lem yêu lý trí, cô quyết không thay đổi tình yêu với chàng hoàng tử để đi với Đồng Chí nhưng trong trái tim cô đã có hình bóng của ĐỒng Chí....Phải chi có hai trái tim thì cô đã trao một trái cho Đồng Chí rồi. Cô không muốn hai người đều phải khổ đau về cô nên không bao giờ dám nghĩ linh tinh về việc thay đổi người yêu. Vì vậy cô ấy yêu Hoàng tử mãi mãi và cô biết rằng tình yêu với chàng là Vĩnh Cửu. Nhưng lọ lem luôn mong Đồng Chí sẽ tìm được một người con gái tốt, biết lo lắng và thông cảm với Đồng Chí..và đồng chí lúc nào cũng vui vẻ, không bao gờ phải căng thẳng vì công việc! Đồng chí ơi! lọ lem thấy vui khi được làm quen với người, hãy coi em như là em gái nhé! Em sẽ cố quên người với hình ảnh một chàng hoàng tử thứ hai và sẽ khắc sâu hình ảnh của một người anh, người nhé! Hoàng tử của em, anh mãi mãi là một người yêu và mãi mãi chỉ một. Nếu có kiếp sau xin được làm lọ lem mãi mãi !
Cô Lọ lem