Trong khi đội cứu hộ đang tìm kiếm máy bay mất tích, người nhà hành khách trên chuyến bay SJ182 của hãng hàng không Sriwijaya Air đã có mặt tại sân bay Supadio ở thành phố Pontianak, Indonesia. Trong trung tâm xử lý khủng hoảng dành cho gia đình nạn nhân tại sân bay, họ khóc và cầu nguyện.
Betty Saprianti, một người dân ở Kebon Jeruk, Tây Jakarta, có em họ và cháu trai là hành khách trên chuyến bay mất tích. "Tôi cầu nguyện phép màu sẽ xảy ra. Họ vừa tạm biệt chúng tôi khi tới chơi ở đây đêm qua", Betty nói trong nước mắt.
Saprianti cũng cho biết chồng của người em họ dự kiến ra sân bay Supadio ở Pontianak để đón vợ con. Nhưng chuyến bay đã không thể đáp ở điểm đến.
![]() |
Ba người nhà của hành khách trên chuyến bay SJ182 mất tích tại sân bay Supadio, thành phố Pontianak, Indonesia. Ảnh: Antara. |
Ông Nurul Huda, quan chức sân bay Supadio, cho biết họ an ủi gia đình nạn nhân bằng cách để họ trò chuyện với các chuyên gia tâm lý. Cảnh sát cũng có mặt tại sân bay để túc trực, đảm bảo an ninh.
Chuyến bay mang số hiệu SJ182 của hãng Sriwijaya Air mất liên lạc lúc 14h40 ngày 9/1. Bộ trưởng Giao thông Indonesia Budi Karya xác nhận máy bay chở 62 người, bao gồm 12 thành viên phi hành đoàn, 50 khách, trong đó 43 người lớn và 7 trẻ em. Dữ liệu theo dõi cho thấy sau khi bị giảm độ cao, đường bay của chuyến bay SJ182 kết thúc ngoài khơi bờ biển phía bắc Jakarta.
Đội tìm kiếm đang truy tìm ở vùng biển nơi máy bay mất tín hiệu. Surachman, quan chức chính quyền địa phương, nói với Kompas TV rằng các ngư dân phát hiện một vài mảnh vụn ở vùng biển phía bắc Jakarta, nơi máy bay mất tín hiệu. Tuy nhiên giới chức chưa xác nhận những vật thể này là từ máy bay gặp nạn của Sriwijaya Air.
![]() |
Nhiều người thân của hành khách trên chuyến bay SJ182 chờ tại sân bay Supadio, thành phố Pontianak, Indonesia. Ảnh: AP. |
Sơn Nam (Theo AP, CNN Indonesia)